
Vũ Thu Thủy (THPT Trần Hưng Đạo, TP Nam Định) được bố mẹ, thầy cô khuyên chọn nghề giáo, nhưng ước mơ trở thành MC như chú Lại Văn Sâm, chị Diệp Chi thông minh, dí dỏm, Thủy quyết định thi vào Học viện Báo chí tuyên truyền.

“Khi lấy thẻ dự thi của học viện Báo chí, em thấy mẹ rất buồn. Em đã nói với mẹ sẽ chứng minh con đường em lựa chọn là đúng. Ngày nhận được tin trở thành thủ khoa, em đã thấy nụ cười rạng rỡ của bố mẹ mình", Thủy tâm sự.

Xinh xắn, dễ thương nhưng tự ti vì chiều cao khiêm tốn nên thay vì chọn ngành Phát thanh truyền hình như mong ước, Thủy đăng ký khoa Quan hệ công chúng. Em cho rằng, ngành học này cũng mang đến môi trường năng động, giúp rèn luyện sự tự tin, trau dồi nhiều kỹ năng và đặc biệt có thể giúp mỗi người tự khám phá năng lực bản thân.

Với kết quả 26,5 điểm (Địa lý: 8,5; Lịch sử: 9; Văn: 9), Thủy trở thành thủ khoa khối C của trường.

Tại THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định), Vũ Thu Thủy (thứ 3 từ phải sang) là gương mặt quen thuộc với mọi thầy cô và học sinh. Không chỉ xinh đẹp, hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp, trường, em còn sở hữu bảng thành tích đáng nể.

12 năm liền Vũ Thu Thủy luôn là học sinh giỏi. Lớp 9 em đạt giải Nhì môn Văn cấp thành phố, giải Khuyến khích Văn cấp tỉnh; lớp 11 được giải Nhì học sinh tỉnh môn Lịch sử; lớp 12 rinh cú đúp giải Nhất môn Văn, giải Nhì Lịch sử cấp tỉnh. Ngoài ra, Thủy còn nhận học bổng của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho Bài viết xuất sắc nhất trong cuộc thi viết về Biển đảo quê hương; Giải nhì cuộc thi 60 năm tìm hiểu lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ và giải phóng tỉnh Nam Định.

"Thủy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, rất năng động và tích cực tham gia phong trào học tập, hoạt động ngoại khóa. Em là niềm tự hào với bản thân tôi và cả trường cấp ba Trần Hưng Đạo", cô Đỗ Thị Hương Giang, giáo viên dạy Văn đã gắn bó với Thu Thủy suốt thời gian học phổ thông nói. Giáo viên chủ nhiệm Bùi Thị Ngọc Thủy cũng dành nhiều nhận xét ưu ái cho nữ sinh chăm ngoan, học giỏi, hòa đồng của mình.
|
Quỳnh Trang