![]() |
Diễn viên Thu Huyền trong vai Thị Mầu. |
- Cơ duyên nào đưa chị đến với chèo?
- Tôi quê ở Hà Tây, sinh tại Hà Nội, lớn lên ở Đông Anh. Hồi bé tôi sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi Đông Anh, một hôm, người của Đoàn chèo Hà Nội tình cờ xem tôi vừa hát, vừa múa bài Cánh chim hòa bình, lúc đó đoàn đang tuyển diễn viên nên mọi người khuyên tôi đi thi. Tôi chẳng biết gì về chèo nhưng cũng thích, khi thi đỗ, vào học ở Nhà hát. Tôi cũng nhanh trí, lại chưa vướng vào yêu đương, đầu óc trong sáng nên thày cô vẽ gì là in vào trong đầu ngay.
- Khi diễn vai Thị Mầu, chị đã có những tìm tòi riêng cho nhân vật như thế nào?
- Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu học vai Thị Mầu, 17 tuổi về Nhà hát và được diễn trích đoạn Thị Mầu trong CLB chèo truyền thống của Nhà hát. Tôi diễn vai này như mình cảm nhận chứ không sa đà vào thể hiện sự lẳng lơ của một người đàn bà từng trải. Nếu định lượng, sự học hỏi và tìm tòi là 60%, còn 40% do mình có tố chất gì đó được trời phú.
- Năm nay đã 29 tuổi, liệu Thị Mầu ở tuổi này có còn hấp dẫn?
- Hình thức bên ngoài có thể tôi vẫn trẻ nhưng tất nhiên không thể như năm 16-17 tuổi. 20 tuổi diễn khác, 30 lại diễn khác và 40 lại càng khác. Và sẽ đến lúc một lúc tôi không còn diễn Thị Mầu được nữa. Vì thế, tôi càng phải tìm tòi diễn sao cho nhân vật có sức hút. Tuy vậy, đã làm nghệ thuật là phải biết chấp nhận quy luật đào thải nghiệt ngã và sẽ đến lúc phải nhường sân khấu cho những người trẻ hơn. Tôi là người lạc quan nên tự nhủ, trời cho đến đâu biết đến đó.
- Chị cũng hay đóng các hề chèo, vậy ở ngoài đời chị có phải là người hài hước?
- Tôi thích mọi sự vui vẻ trong cuộc sống, dù không phải lúc nào cũng được như ý, kể cả trong nghề nghiệp và chuyện riêng tư.
- Bao giờ chị định lập gia đình?
- Hy vọng năm nay tôi sẽ làm đám cưới, anh ấy hơn tôi 1 tuổi, cũng làm nghệ thuật nhưng chẳng biết gì về chèo cả.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)