Từ sau công bố ly hôn hồi tháng 7, lần đầu hoa hậu nói về đổ vỡ và cuộc sống độc thân.
- Cuộc sống của chị như thế nào sau một năm ly hôn?
- Tôi bước ra khỏi mối quan hệ với Trí Tống vì những mâu thuẫn trong cuộc sống sau bảy năm bên nhau. Ngoài chuyện hôn nhân, tôi còn gặp biến động về kinh tế và sức khỏe nhưng mọi chuyện qua rồi. Tôi trở lại cuộc sống độc thân, không quan tâm tới chuyện tình cảm, tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng những điều mình đang có.
Tôi luôn có kế hoạch để làm mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống. Nhờ vậy, dù ở một mình hay cùng ai, sinh hoạt của tôi cũng không xáo trộn quá nhiều. Hiện tôi tập chơi đàn, học hát, xem như thú vui trong cuộc sống. Rất nhiều thứ tôi có cố gắng cũng không giỏi nhưng sẽ làm vì thích.
- Khó khăn lớn nhất chị phải trải qua là gì?
- Mọi người xung quanh thường nhận xét tôi mạnh mẽ, cứng cỏi. Tôi cũng tự thấy đó là một phần tính cách của mình. Phần còn lại trong tôi vẫn là người phụ nữ nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng về cảm xúc.
Có khoảng thời gian tôi thật sự không ổn về tâm lý. Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ nhưng lúc một mình lại đối diện cảm xúc nặng nề, tiêu cực. Tôi thất vọng về bản thân, thậm chí không thể nghĩ tới những điều vui vẻ, hạnh phúc. Có thời điểm tôi rất sợ ngủ một mình trong phòng.
May mắn thời điểm đó, tôi có gia đình và những người bạn bên cạnh. Họ giúp tôi được là chính mình, không cần phải gồng lên để trở thành một nữ giám đốc điều hành hay người đàn bà thành công trước mọi người. Có lần, tâm trạng tôi tồi tệ, một cậu em tới nhà chơi, nghe tôi than đau chân, cậu ấy ngồi cặm cụi bóp chân cho tôi một cách tự nhiên. Nước mắt tôi rơi còn cậu em mỉm cười. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong cách cậu ấy quan tâm mình và nhớ về nó như một trong những lần rơi nước mắt hạnh phúc.
Tôi cũng tìm lại niềm vui bằng cách đọc sách, uống trà, lên Đà Lạt ngắm cây hoa trong vườn hoặc lau dọn, trang trí nhà. Tất cả điều đó giúp tôi bình tâm lại và hài lòng với cuộc sống hiện tại hơn.
- Các con chị chia sẻ gì khi cuộc sống của mẹ nhiều thăng trầm?
- Tôi thường không nói nhiều với con về những khó khăn mình gặp phải. Tuy nhiên chúng đều có thể cảm nhận được tâm sự của mẹ. Đôi khi một ánh mắt thương yêu, cái ôm của con thôi lại có tác dụng hơn nhiều lời nói.
Tôi không phải người mẹ hoàn hảo nhưng luôn cho các con cảm giác an toàn và được bảo vệ. Tất cả đều trưởng thành, có công việc, sống lương thiện và vui vẻ. Là một người mẹ, tôi hãnh diện và tự hào về điều đó. Tôi nghĩ đó cũng là thành công lớn nhất trong cuộc đời mình.
- Chị cảm nhận ra sao về sự cô đơn ở tuổi trung niên?
- Tôi không nghĩ cứ ở một mình là cô đơn. Ở bên cạnh người khác nhưng không thể nói chuyện, kết nối mới là cảm giác lẻ loi. Tôi không tránh khỏi những lúc thấy cô độc, chấp nhận chúng như một điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Những khi thấy trống rỗng, tôi đi cà phê cùng vài người bạn, nấu vài món ăn cho con.
Tôi vẫn luôn đặt mục tiêu cho mọi thứ: công việc, con cái, gia đình. Đây là điều quan trọng vì khi không có mục tiêu, bạn sẽ mất đi sự tập trung và công việc không thể có kết quả tốt.
Tôi hướng tới cách sống tích cực, vui vẻ, nhẹ nhàng, chấp nhận những chuyện đã xảy ra và thôi trách móc, dằn vặt về nó. Ai cũng cần niềm vui, sự bình an, nhẹ nhàng và ước mơ của tôi cũng chỉ có vậy.
Hoa hậu Thu Hoài đoạt giải Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu năm 2012 tại Mỹ. Bà mẹ đơn thân vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về sắc đẹp. Thu Hoài đã trải qua ba lần kết hôn, có ba con. Trong tự truyện ra mắt năm 2018, chị cho biết chia tay người chồng thứ ba - một doanh nhân Đài Loan - vì bạo lực gia đình. Chị ly hôn doanh nhân Trí Tống, 37 tuổi, kém hoa hậu 10 tuổi sau bảy năm bên nhau.
Hoàng Dung