From: Thu Hương
Sent: Monday, November 29, 2010 5:02 PM
Chào Thu!
Mình đã đọc bài viết của bạn và rất thông cảm với những xúc cảm hiện giờ của bạn. Bạn đang đứng giữa sự lựa chọn nên hay không nên tiếp tục chuyện tình yêu này để đi đến đích cuối cùng là hôn nhân. Thật hạnh phúc biết bao nếu chuyện trăm năm đều được sự đồng ý và vun vén của đôi bên gia đình đúng không bạn? Nhưng nếu hai bạn có quyết tâm đến với nhau thì mọi rào cản đều sẽ tan biến.
Nói như thế không phải mình cãi lời cha mẹ hay bất hiếu, mà đó là việc các bạn bảo vệ tình yêu của mình. Đúng như bạn nói, ở thời đại này bói toán là mê tín nhưng với bố mẹ thì đó là điều đã đi sâu vào tiềm thức. Cha mẹ nào cũng muốn con cái thật hạnh phúc, không gặp bất kỳ trắc trở nào, vì thế xem tuổi tác hai người có hợp và cuộc sống sau này có tốt đẹp không là điều mà cha mẹ nào cũng nghĩ tới trước hết.
Nhưng không phải vì thế mà bạn bỏ cuộc, bạn hãy xem xét thật kỹ về tình cảm của cả hai. Hai người hãy bàn bạc, nói chuyện với nhau bằng cách mổ xẻ vấn đề để tìm hướng giải quyết. Nếu thật sự hai bạn không thể sống thiếu nhau thì hai bạn hãy thuyết phục gia đình, người ta thường nói mưa dầm thấm lâu. Hai bạn hãy chứng tỏ quyết tâm và thành ý của mình với hai bên gia đình và mong muốn được sự đồng ý của cả đôi bên.
Nếu thấy được quyết tâm của cả hai mình tin chắc rằng rồi gia đình cũng tán thành cho hai bạn. Nói vậy nhưng cũng phải mất nhiều thời gian chứ không phải một sớm một chiều có thể thuyết phục thành công đâu bạn. Đó cũng chính là khoảng thời gian hai bạn củng cố thêm sự vững chắc trong tình yêu. Mình nghĩ rằng kết cục tốt đẹp sẽ đến với tình yêu của hai người.
Hãy giữ lấy tình yêu của mình bạn ạ. Chúc bạn thành công.