From: Trung Nguyen Vu
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 01, 2003 3:25 PM
Subject: Tam su gia dinh (gui ban Nguyen Thu)
Thân gửi bạn Nguyễn Thu,
Trước hết xin gửi tới bạn lời chúc mừng năm mới. Dù thế nào chăng nữa thì năm cũ đã qua, khép lại những vui buồn để đón một năm mới với những hy vọng mới. Tôi thật sự thông cảm với những trăn trở của bạn, cả về những cái mà bạn không có được từ gia đình và từ phía những người con trai bạn đã gặp. Điều tôi trân trọng ở bạn là bạn vẫn “cố sống tốt và có được món quà của cuộc sống ban tặng”. Theo tôi, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và có rất nhiều cái chúng ta không thể biết trước được. Tôi lại càng khẳng định với bạn rằng tất cả mọi người chúng ta nên sống thật thà và chân thành. “Dẫu đi đâu bạn cũng thấy sự lừa lọc, diễu cợt” thì đó cũng chỉ là số ít, là cái nhất thời, là cái mấp mô trong cuộc sống mà thôi.
Chuyện tình cảm thì có người chỉ một lần là gặp được người mình mong đợi, như tôi chẳng hạn. Cũng có người thì hai ba bận cũng không thành. Âu cũng là sự đa dạng của cuộc sống tình cảm, cũng như mỗi chúng ta có người cao người thấp, người béo, người gầy... Theo tôi hiểu thì bạn là một người con gái có nghị lực. Bạn đừng nên cho mình là người bị bỏ rơi, mà chỉ nên nghĩ là mình chưa gặp được người như mong muốn mà thôi.
Chuyện người bạn trai đầu tiên của bạn tôi không đề cập nữa vì cũng đã lâu rồi. Tôi chỉ muốn tâm sự với bạn về tình huống làm quen của bạn sau này. Như bạn kể thì tình cảm của bạn với người đàn ông ấy quả là cũng có nhiều lãng mạn và ít thực tế. Tôi không bao giờ cho rằng tất cả những kiểu tình cảm như vậy đều kết thúc không có hậu, nhưng hình như nó mong manh, dễ vỡ, và không thể kiểm soát được. Khi người ta tìm hiểu nhau, người ta nên gặp nhau, ít nhất để biết về hình dáng, tính tình, sở thích… của nhau và điều quan trọng là có cơ hội để “quản lý” nhau nữa. Còn những lời lẽ, cử chỉ ân cần, chăm sóc, lo lắng cho nhau qua online hay điện thoại thì cũng tương đối mà thôi.
Tôi từng đi công tác nước ngoài xa nhà rất nhiều lần và tôi cũng có nhiều bạn bè, cả người Việt, người nước ngoài cũng trong trường hợp như tôi. Lúc đó tôi mới thấy được thế nào là sự xa cách, nỗi nhớ nhung những người thân yêu của mình, và cái đáng sợ nhất là sự cô đơn, trống vắng trong một thời gian dài. Tùy từng người, từng trường hợp người ta có những cách xử sự khác nhau. Người thì lao vào công việc cho quên đi thời gian, người thì tìm những người bạn khác giới để bù đắp những trống vắng đó. Người thì lên mạng chat, rồi làm quen, cũng với mong muốn tìm được người đồng cảnh… Và rồi cũng xảy ra trường hợp như của bạn.
Tôi không muốn phân tích thêm về trường hợp của bạn vì nó chỉ làm bạn thêm buồn. Dù sao thì nó đã qua và nó cũng không tốt đẹp gì. Bạn hãy cho đó là một sai lầm và hãy cố gắng đừng lặp lại. Theo như bạn cho biết, bên bạn còn có nhiều người săn đón, chiều chuộng và sẵn sàng giúp đỡ bạn cơ mà. Hãy cho họ một cơ hội thể hiện rằng họ là một người đàn ông chân chính và bạn cũng hãy cho bạn thêm một cơ hội để nhìn ra người con trai hợp với mình. Quả thật là để hiểu nhau ngay được khó lắm. Nó đòi hỏi cả hai phải đến với nhau, phải thể hiện rằng “đấy khung thành của tôi đang bỏ ngỏ đấy, anh hay chị có cơ hội thì sút bóng đi”. Hãy đừng để chỉ một người cố tìm mọi cách “tấn công” còn người kia thì “đứng nhìn” kết quả. Có nhiều người con trai khéo ăn khéo nói, như các cụ nói “là tán giỏi”, những cũng có người phải khó khăn lắm mới thổ lộ được tình cảm của mình. Đối với những những người thuộc tuýp sau này bạn phải tinh ý mới nhận ra được.
Tại sao người đàn ông bên đầu kia online lại hiểu được hoàn cảnh của bạn, lại chia sẻ được với bạn? Có thể là do khi “chat” với nhau, người ta không nhìn thấy mặt nhau nên dễ nói ra những điều khó nói. Và nếu bạn có thể cho những người đàn ông quanh bạn biết những thông tin như thế, tôi tin là họ sẽ hiểu bạn và sẽ làm bạn rung động. Khi còn đang yêu người con gái là vợ tôi bây giờ, khó có thể tả hết được nỗi nhớ nhung, mong chờ của tôi mỗi khi cô ấy về quê nghỉ hè, hay nghỉ Tết. Thư tôi viết cho cô ấy hàng ngày và khi nghỉ hè hoặc nghỉ Tết ra cô ấy mang cho tôi cả tập và… cùng cười.
Còn về chăm sóc lo lắng cho cô ấy, tôi tự cho rằng nhiều người còn phải học tập. Tôi là người Hà Nội, cô ấy ở tỉnh khác và sống trong ký túc xá nhưng tôi có mặt trong đó hàng ngày. Tôi nói thế chứ các bạn nam tùy cơ mà ứng biến nhé. Nhưng tất nhiên cô ấy cũng đáp lại tôi một cách tế nhị và tôi hiểu rằng, chúng tôi là để cho nhau. Tôi không dám cho rằng mình là một người đàn ông hoàn hảo ví dụ về mặt tình cảm chẳng hạn, nhưng ít nhất tôi cũng muốn chia sẻ với bạn vài kinh nghiệm từ bản thân mình. Nhu cầu về tình cảm thì ai cũng có, và không thể nói được ai hơn ai. Nhưng người con trai nên trân trọng những gì mà phụ nữ mang lại cho mình.
Những tháng ngày tôi đi công tác nước ngoài, có khi vài tháng, có khi cả năm trời, cô ấy ở nhà một mình vừa đi làm vừa nuôi con khôn lớn, trong hoàn cảnh khó khăn, thiều thốn nhiều thứ. Tất nhiên là hằng ngày chúng tôi vẫn liên hệ với nhau qua e-mail, điện thoại. Người ta thường nói "xa mặt, cách lòng”. Điều đấy chỉ đúng khi ai không thể tự điều chỉnh và kiểm soát được chính mình, theo kinh nghiệm của tôi. Bạn cũng biết rằng, những tháng ngày đằng đẵng học tập và nghiên cứu như vậy tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, thầm muốn có một ai đó ở bên để chia sẻ. Nhưng tôi luôn nghĩ mình không được phép làm như vậy vì nơi quê nhà có người con gái đang ngày đêm mong tôi trở về.
Bạn nói đúng là "nếu mình cứ nghi kỵ này nọ thì mình chẳng bao giờ có hạnh phúc được, nên phải cởi mở lòng ra…”. Đối với những người coi chuyện tình cảm là trò đùa thì bạn không nên hy vọng vào sự ăn năn hối hận của họ rằng họ đã tàn nhẫn khi lừa gạt tình cảm của bạn hay trái tim bạn và họ nên viện một lý do nào đó để chia tay, để cho bạn không cảm thấy hụt hẫng. Bạn có lẽ còn trẻ và tuy bị mất mát đôi chút về tình cảm, nhưng bạn vẫn còn biết bao cơ hội để tìm được người con trai ưng ý. Chân thành mà nói, ai cũng có chút tự ái của mình và chính cái "tự ái”, "làm cao” của người con trai và người con gái như hai cực cùng dấu của nam châm. Nó đẩy nhau nhè nhẹ. Nếu một trong hai người không "hạ thấp” nó một chút như khéo léo quay cực kia lại thì biết bao giờ họ mới đến được với nhau.
Một năm mới với biết bao niềm vui và hy vọng mới đang chờ bạn. Đừng nhớ lại những kỷ niệm không vui về những chuyện đã qua. Tôi tin rằng người đàn ông thật sự yêu thương bạn vẫn đang ở đâu đó quanh bạn. Anh ấy vẫn đang mong bạn "để ý thêm một chút” để cho anh ấy có cơ hội đến bên bạn. Hạnh phúc và tình yêu đích thực luôn chờ đón những người sống chân thành và có nghị lực.
Người bạn không quen biết của bạn.