From: Thanh Ha
Sent: Tuesday, August 21, 2007 9:24 AM
Subject: gui thu
Bạn à, tôi đã đọc kỹ câu chuyện của bạn, ngay lúc này đây tôi cảm thấy thương cho bạn. Bạn đã yêu phải một người có tính trăng gió. Tôi thấy anh ta không xứng đáng với niềm tin nơi bạn. Bạn hãy cẩn thận suy xét lại 2 điều sau:
Một là hai bạn ít có điều kiện gặp nhau, do đó không có thời gian để chia sẻ tâm sự nhiều điều, anh ta cảm thấy thiếu vắng bạn.
Hai là khi anh ta cảm thấy bạn đã toàn tâm toàn ý với anh ta và gia đình anh ta rồi thì nghĩ rằng bạn là của anh ta, sẽ không có sự lựa chọn nào khác.
Thật bất công cho bạn đã yêu phải con người như vậy, cho dù anh ta có xin lỗi, xin tha thứ thì bạn phải thật cẩn thận suy tính. Có thể anh ta vì người mẹ của mình hoặc do anh ta cũng đến tuổi phải xây dựng gia đình rồi, không muốn thay đổi nữa mà xin lỗi bạn. Bạn phải làm rõ cô gái ấy là ai, tại sao đêm hôm lại về đó cùng nhau? Nhưng theo tôi thì bạn quyết định giờ này là chưa muộn. Bạn cứ dũng cảm mà chia tay, vì những người có tính trăng hoa như anh ta sẽ thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức.
Trong cuộc sống vợ chồng còn có nhiều sóng gió, khi vui vẻ hạnh phúc thì không sao, còn khi gặp trục trặc thì anh ta sẽ trở về với bản tính vốn có của anh ta. Khi đó bạn chỉ có cách ngồi ôm con mà đợi chồng và đứa con của bạn mới phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Và vì đặc thù công việc của bạn, liệu sau này anh ta có thể trở thành người bố tốt, chăm sóc con khi bạn vắng nhà không, hay là anh ta lại sẽ có cơ hội để ngoại tình?
Bạn còn nhiều thời gian để lựa chọn, hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn ạ.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của mình!
Thân mến!