![]() |
|
BTV Thu Hải. |
- Sao lâu không thấy chị đóng phim?
- Hiện nay, rất nhiều đạo diễn mời tham gia, nhưng công việc của mình bận quá. Nếu đóng phim thì phải đi hằng tuần, thậm chí cả tháng trời. Hồi là sinh viên Đại học Văn hóa, mỗi lần được đạo diễn mời là hăng lắm.
- Trong các vai diễn, chị ấn tượng vai nào nhất?
- Mình thích các vai trong phim Lửa tình thầm lặng (vai Hạnh), Nhật thực làng Hạ (vai Mơ), Búp bê cho người lớn (vai cô Thương), Cô bé bên hồ (vai bà mẹ)... Trong phim Lửa tình thầm lặng (đạo diễn Trần Phi) mình vào vai đầu tiên trong đời, năm 1993. Cô thanh niên xung phong, yêu một anh bộ đội, có mang với nhau rồi xa xôi cách trở, nhớ thương... Nói chung cảm động lắm. Phần lớn các vai của mình đều là về những phụ nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt, nhưng họ có điểm chung là hiền lành, nhà quê, chất phác.
- Nếu có điều kiện, Thu Hải có tiếp tục đóng phim?
- Bây giờ về Đài Truyền hình Việt Nam, đã có công việc mà mình say mê, phấn đấu nên không có thời gian để tham gia đóng phim nữa. Từ hồi về Đài, mình chỉ tham gia độ 2 - 3 phim mà phải thỏa thuận với đạo diễn chỉ làm trong vài ngày thôi, đó là phim Hương Quê, Của để dành...
Công việc của mình hiện nay là đọc thư, đi quay phóng sự rồi trực sóng, công việc cứ cuốn từ tuần nọ sang tuần kia, không có thời gian rỗi. Chuyên mục Với khán giả VTV3 chỉ có mình và một bạn nữa làm, hai tuần một số. Mỗi ngày nhận được chừng 100 thư của khán giả, mình phải đọc hết, không để sót. Ngoài những lá thư trả lời trên truyền hình, mình cũng phải trả lời thư riêng rất nhiều. Ví như có một em bé tâm sự là lấy trộm tiền của mẹ để nhờ chị Thu Hải in lại cuốn băng về một chương trình ti vi mà em yêu thích. Mình hoảng quá phải viết thư riêng, gửi lại tiền và khuyên nhủ cô bé. Bận thì bận nhiều nhưng nếu có điều kiện, mình sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh.
(Theo Truyền Hình)
