Mẹ ơi, con biết được chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress như một cái duyên mẹ ạ. Vô tình khi con tìm kiếm từ khóa cho bài viết trên mạng xã hội, kết quả lại cho ra chuyên mục của báo. Con vào đọc bài viết của các bạn khác và ngay tối hôm đó đã viết bài này: "Chào anh, chàng trai hiền lành và ấm áp". Vốn dĩ là một cô gái trầm tính, ít nói nên con không biết viết gì nhiều để có thể diễn tả được về bản thân. Sau khi đăng bài, cũng có anh liên hệ với con và con hồi âm cho anh ấy, tuy nhiên con vẫn chưa thấy mình gặp đúng người cần gặp mẹ ạ.
Nhờ vào những câu chuyện nên duyên nhờ Hẹn hò VnExpress, nay con có thêm niềm tin sẽ tìm thấy mẹ và anh. Mong sau bài viết này, mẹ và anh có thể hiểu thêm nhiều điều hơn về con. Con tin chỉ cần mình chân thành sẽ tìm được người thật lòng. Nếu mẹ đọc được những dòng này của con, mẹ cho anh và con cơ hội tìm hiểu nhau mẹ nha.
Con sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên ở Sài Gò, nhà chỉ có ba người thôi, cha, mẹ và con. Cha con sinh năm 1950, mẹ con sinh năm 1958. Trước đây, cha con làm công nhân sửa chữa điện tàu nhưng cha đã về hưu từ năm 2007 và hiện ở nhà phụ mẹ con bán tạp hóa tại nhà. Gia đình con chỉ căn bản thôi nên nếu mẹ không ngại về gia cảnh của con, con rất trân trọng điều đó.
Trước đây nhà con nghèo lắm, giờ chỉ khá hơn hồi xưa thôi chứ không phải giàu có gì đâu nên mẹ đừng chê cười con nhé. Ông bà nội con mất sớm nên 9 tuổi cha con đã sống chung với các cô và các bác của con. Quê nội của con ở Trà Vinh đó mẹ, hồi trước cha con ở với cô Năm để đi học và phụ chăm con của cô Năm. Sau này cha lên Sài Gòn ở với cô Bảy và chăm con của cô Bảy rồi vào làm công nhân ở xưởng. Không may trong một vụ tai nạn, cô Bảy mất nên hai con của cô về Trà Vinh sống. Cha con ở lại Sài Gòn tiếp tục mưu sinh.
Cha và mẹ con gặp và cưới nhau vào năm 1987, hai năm sau mẹ con sinh ra con. Ngày đó nhà nghèo mà nước ngập nữa, trong ký ức của con, mỗi lần trời mưa lớn là nhà con nước ngập tới ngực luôn, do chỗ con ở thuộc vùng trũng và gần kênh Nhiêu Lộc nên nhiều khi nơi khác mưa nhưng ở nhà con lại bị ngập. Đến năm con học lớp năm, chỗ con mới được nâng đường lên và đỡ ngập hơn. Bởi vậy, mẹ con chỉ sinh mình con thôi. Nhờ có sự động viên của gia đình hai bên, mẹ con mới sinh con, chứ nếu không chắc giờ này con đã không thể ngồi đây viết những dòng này.
Ngay từ nhỏ, con đã là đứa bé rất hiểu chuyện. Con hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ mình khi thấy mẹ con ngồi vắt sổ đến 1-2 giờ sáng nên đi học về là con chạy ngay về nhà để xếp đồ phụ mẹ con. Con hiểu được cảm giác lúc cha con chở mẹ và con đi bổ đồ bán tạp hóa bị người ta đuổi, rồi ngồi ngoài trời nắng, trời mưa. Chính vì vậy chưa bao giờ con đòi đồ chơi hay đòi ba mẹ mua cho mình bất kỳ thứ gì.
Con nhớ con gấu bông đầu tiên mẹ con mua cho con là năm lớp 5. Lúc đó do có một người bán gấu bông được may bằng vải vụn nên rẻ lắm, mẹ con mua một con gấu và một con chó nhỏ. Sau này khi đi làm có tiền, thỉnh thoảng con hay mua cho mình một con gấu bông để dành sau này cho cháu nội của mẹ chơi đó ạ.
Công việc hiện tại của con là làm nhân viên kế hoạch và đánh giá đào tạo cho ngân hàng, từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy, tuy nhiên nếu có chương trình vào ngày nghỉ, con vẫn làm mẹ ạ. Sau giờ làm việc, con luôn tranh thủ về để kịp giờ ăn cơm với gia đình nên ngày nào con làm xong là chạy ù về nhà chứ không đi đâu. Con không có nhiều bạn bè đâu mẹ, do là người hướng nội nên con ít bạn, nhưng bạn nào đã chơi thân thì tính đều bằng hàng chục năm trở lên hết. Con quan trọng là chất lượng của những người bạn chứ không phải số lượng.
Nếu mẹ thích cô con dâu thích shopping hay đi làm đẹp cùng mẹ, chắc con không phù hợp rồi. Vì tính con đơn giản và chỉ thích con người chân phương của mình. Con nói ra mẹ đừng cười vì từ nhỏ đến giờ con chỉ đi nhuộm tóc được hai lần, uốn tóc ba lần, làm móng bốn lần thôi mẹ. Mà mỗi lần làm xong, thấy tóc và móng bị hư tổn, con xót lắm nên không muốn làm nữa. Nhìn con, nếu nói con được sinh ra ở Sài Gòn, ít người tin lắm, nên thường con sẽ nói là quê ở Tiền Giang, là quê ngoại con hay là ở Trà Vinh mẹ ạ. Tuy vậy nhưng con vẫn mua quà tặng cha mẹ và những người thân yêu của mình chứ không phải là người tính toán hay hẹp hòi đâu.
Cuối tuần con chở mẹ con đi chợ, về phụ mẹ làm đồ ăn trưa. Thường có thời gian rảnh, con sẽ đọc sách, chơi đàn kalimba, làm bánh, thêu tranh chữ thập (con đang thêu một bức để tặng mẹ, tranh con thêu gần xong nhưng không biết khi nào mới được gặp mẹ), dọn dẹp nhà cửa, chơi với thú cưng (là một chú vẹt và một chú khướu)...
Mẹ ơi, con cũng có những khuyết điểm về sức khỏe (không tiện nói ra ở đây nên con sẽ kể với mẹ sau nha), nhưng con cố gắng ăn uống đầy đủ, đều đặn, tập thể dục mỗi ngày từ 5h15 đến 6h15 mỗi sáng. Con chưa giỏi việc nấu ăn nhưng chịu học và chịu làm nên mẹ hãy dạy con từ từ nha, do con muốn mình giỏi giang, vén khéo như mẹ và mẹ con. Biết rằng con người không ai hoàn hảo nên con luôn cố gắng cải thiện những khuyết điểm và phát huy ưu điểm của mình. Con yêu thương gia đình, những người thân của mình và mong có gia đình chồng mà mình có thể yêu thương như vậy.
Nãy giờ nói về con nhiều rồi nên cho con nói ra những mong ước của mình về con trai của mẹ nha. Mong anh hơn tuổi con để con có cảm giác bình yên, được che chở khi ở bên anh. Anh hãy là người yêu thương gia đình và ánh mắt của anh cũng sẽ ánh lên rạng ngời hạnh phúc khi kể về gia đình của mình mẹ nha. Anh chưa từng kết hôn như con vì con mong mình cùng anh sẽ học cách yêu thương nhau và xây dựng gia đình nhỏ như hình mẫu gia đình hai bên mẹ ạ.
Mẹ và anh ở TP HCM nhé, vì cha mẹ con lớn tuổi rồi, thêm nữa nhà có một mình con nên nếu ở xa quá, con sợ mình không lo chu toàn cho gia đình hai bên được. Do có một lần cha con bị hạ thân nhiệt đột ngột, mẹ con chưa từng gặp bao giờ nên lúng túng lắm. May là con bình tĩnh nên có thể sơ cứu kịp thời. Từ đó con không dám chọn công việc hay đi đâu xa nhà quá lâu vì sợ nếu có gì chắc con sẽ hối hận lắm.
Anh đừng vướng vào tứ đổ tường nha mẹ, vì một khi vướng vào chỉ có tan nát gia đình thôi. Nhưng con tin bằng sự giáo dưỡng tốt của ba mẹ, chắc chắn anh sẽ là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Anh có công việc ổn định để có thể cùng con lo lắng, phụng dưỡng cho ba mẹ hai bên và lo cho gia đình nhỏ của chúng con. Con nghĩ bao nhiêu đây có lẽ với con là quá đủ rồi mẹ ạ, vì con không có ngoại hình nên cũng không chú trọng về mặt này đâu, chỉ quan tâm đến tính tình và gia đình của anh thế nào thôi.
Đôi dòng con viết gửi cho mẹ, mong mẹ đọc được những dòng này, động viên anh viết thư gửi cho con và cho chúng con cơ hội để tìm hiểu nha mẹ. Con cũng mong sẽ gặp được mẹ, người mẹ thứ hai của con trong cuộc đời này. Con chúc ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hải Yến
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
