Gửi mẹ yêu của con,
Còn không đầy nửa tháng thôi là con sẽ được về và được đón Tết với mẹ. Bọn sinh viên năm nhất như con luôn có một nỗi nhớ nhà da diết khi xuân về lắm mẹ. Biết sao được, đây là lần đầu tiên con chờ Tết xa nhà. Ti vi nhà hàng xóm lại vang vang giai điệu quen thuộc của quảng cáo Neptune… “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết”… Con lại nhớ, chỉ một năm trước thôi, khi con còn ở nhà, mẹ con mình ngồi với nhau lo mà lau chùi lại sấp chén, mớ dĩa, chuẩn bị ăn Tết, mỗi khi đến quảng cáo Neptune con lại nũng nịu: “Mẹ ơi, cho con coi cái này đi, ý nghĩa lắm mẹ”… Bây giờ, con nhớ lắm…
Năm nay ai lau dọn mấy cái ô cửa kiếng, ai lo tét lá mấy cây mai trước nhà, ai phụ mẹ của con lau chén với dĩa và ai sẽ giúp mẹ con chưng hoa, xếp quả? Và con, năm nay Tết đến, con phải làm gì đây mẹ? Một cảm giác trống trải lắm mẹ ơi! Nó thiếu cái gì đó nhiều lắm. Vậy là con tranh thủ tẩy áo trắng, rồi dọn dẹp cái phòng trọ bé của con, con đi mua thêm vài thứ về lau cửa, lau bàn cho sạch, xong, con tân trang cho bồn hoa nhỏ bé trước nhà… Chỉ như vậy thôi, nhưng con thấy vui lắm mẹ. Nó cũng tạm lấp cái thiếu vắng của con.
Hôm nay con đi chợ, người ta bán hàng Tết nhiều lắm. Sạp áo quần nào cũng đầy những đồ mới, đồ của con nít ở trên chỗ con nhìn dễ thương lắm mẹ. Chắc là chị hai cũng đã sắm cho mấy đứa cháu của bạn vài bộ rủng rỉnh rồi mẹ nhỉ? Lạp xưởng người ta treo đỏ cả dãy, mấy gói trà vàng đung đưa chói mắt, bánh mứt ngậy mùi thơm dài lối đi… Mẹ ơi! Con nhớ nhà, con nhớ Tết của nhà mình…
Mẹ cho con gái nũng nịu vài dòng với mẹ nha. Nếu không, chắc con khóc mất.
Con thương mẹ nhiều!
Con gái của mẹ.
Trần Thị Ngọc Phượng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |