Cuộc sống tuy chưa phải lúc nào cũng được như ý nhưng em cũng đã nuôi dạy các con tới nay ngoan ngoãn và không có gì để chê trách cả. Anh cũng đã làm tốt công việc của một người cha, là chỗ dựa tinh thần cho em và con. Sự nghiệp kinh doanh của anh tuy chưa thể nói là thành công ngay, nhưng cũng đáng để nhiều người mơ ước và rất có tương lai.
Tuy trong cuộc sống không thể tránh khỏi những vấp váp và sai lầm, nhưng chúng ta cũng luôn nhận ra mà thay đổi, từng ngày hoàn thiện mình để làm gương cho các con noi theo. Chúng ta biết tha thứ cho những lỗi lầm của nhau, động viên nhau cùng cố gắng.
Con đường phía trước còn rất dài, có thể bản thân anh cảm thấy mình đang phải suy nghĩ lăn tăn về nhiều thứ, về tình cảm và hạnh phúc. Anh chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc với gia đình hiện nay, có thể còn mong ước một gia đình khác tốt hơn hoặc một hạnh phúc xa vời nào đó chưa tới mà anh muốn tìm kiếm cho mình.
Tuy nhiên, với em hiện nay, mọi cái đều đang rất tốt, mọi cái mà em đang có bạn bè đều ngưỡng mộ và mong muốn. Em không muốn phá vỡ hoặc đánh mất đi điều đó.
Có thể hạnh phúc của em, nhưng không là của anh. Và vì "hạnh phúc là tấm chăn hẹp mà nếu người này kín thì người kia sẽ hở". Nếu anh đành lòng kéo tấm chăn đó về phía mình, em sẽ bị lạnh. Và như thế, anh sẽ trở thành người không biết hi sinh, chỉ biết cho bản thân mình. Hoặc ngược lại...
Vậy tại sao chúng ta không thể cùng đắp tấm chăn đó ngang ngực thôi, không ai bị lạnh cả, thiếu thốn một chút sẽ làm cho ta biết chia sẻ, cảm thông và quý trọng những gì chúng ta có.
Em không cần biết tương lai sẽ như thế nào, em không cần biết anh sẽ thay đổi ra sao. Bởi đó là những gì chưa thể biết trước được. Nhưng chúng ta đang sống trong thực tại. Mọi thứ đều đang rất tốt. Tại sao anh và em không trân trọng những thứ mình đang có.
Nếu tương lai anh có thể tìm thấy hạnh phúc lớn hơn, khi đó anh rời xa mẹ con em... và vì đó là thời tương lai anh ah. Vậy sao anh không để em và anh cùng bước trong hiện tại tốt nhất có thể. Tại sao cứ vì một thứ chưa diễn ra mà dằn vặt nhau, làm cho em không thể thanh thản mà sống trong hiện tại.
Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp con đường phía trước anh nhé, nếu con đường ấy có lối rẽ cho riêng anh thì khi đó em cũng vẫn cảm ơn anh vì đã cùng em vượt qua con đường đã qua tốt nhất có thể.
Cảm ơn anh nhé, chồng yêu ạ!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Bùi Thị Thu Hằng