Sau cánh cửa ấy, con vẫn cảm nhận khói thuốc lá cuộn tròn như những đám mây, bay lơ lửng, mùi thuốc tỏa khắp căn nhà nhỏ.
Con dị ứng với khói thuốc lá, càng ghét ai hút thuốc lá, nhưng con làm sao có thể ghét bố. Không ít lần con nhắc bố về sự khó chịu và tác hại của khói thuốc. Thay vào việc dừng hút, bố lại đóng của phòng, bật quạt, mở cửa sổ để hút thuốc…
Bố vẫn dạy con phải phân loại rác thải, phải tiết kiệm túi nilon, phải vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Bố vẫn hay nói về việc lạm dụng túi nilon, về việc những con cá biển chết khi nuốt phải túi nilon, về việc phải mất hằng trăm năm mới có thể phân hủy được nó… Nhưng bố có biết rằng một điếu thuốc lá bố đang hút từ khâu trồng cấy tới khâu sản xuất và sử dụng sản phẩm, không có khâu nào không gây ô nhiễm môi trường.
“Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi và các bệnh tắc nghẽn mãn tính” hay “ Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” - đó là lời cảnh báo trên từng bao thuốc lá. Vâng, đúng là như thế bởi vì khói thuốc lá có hơn 4.000 chất hóa học, trong đó có 40 chất được xếp vào loại gây ung thư như: nicotin, CO, aceton, asen, xianua hidro, benzen, fomandehit… ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết.
Chúng không chỉ là nguy cơ gây nên các bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch cho người hút mà còn chất độc hại nhất trong môi trường cư trú, gây ô nhiễm trong nhà, ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Mỗi đầu lọc thuốc lá bố vứt ra có tới 95% nhựa cellulo acetat, không thể tái sinh và phải mất nhiều năm mới phân hủy được. Những đầu lọc ấy không chỉ làm tăng lượng rác thải, làm mất mỹ quan đường phố mà còn tốn thêm nhiều thời gian của lao công. Hơn 1,7% diện tích rừng trên thế giới bị tàn phá hằng năm do khai thác gỗ làm nhiên liệu sấy thuốc lá, làm giấy cuộn và bao bì thuốc lá.
Các nhà máy sản xuất thuốc lá cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các chất thải được tạo ra trong quá trình sản xuất: dung môi, bùn than, dầu nhựa, giấy gỗ, và nhiều chất thải hóa học độc hại khác. Cây thuốc lá cũng là loại cây gây ô nhiễm môi trường đất và nước do chúng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, làm đất bị bạc màu gây nên hiện tượng xói mòn nhanh. Việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong việc chăm sóc làm cho lượng hóa chất này ngấm vào nước mặt, nước ngầm, nước mưa gây ô nhiễm.
Ở trường con, mỗi sinh viên sẽ bị phạt 50.000 đồng nếu hút một điếu thuốc, phạt 100.000 đồng với người tái phạm. Trong một đám cưới hỏi ở quê bạn, chúng con đã thuyết phục người lớn thay mỗi bao thuốc lá mời khách bằng một đĩa bánh kẹo…
Hút thuốc lá không những có hại cho sức khỏe mà còn tốn tiền và gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, không có lý do gì để bố tiếp tục duy trì thói quen xấu này. Con không muốn phải dán các biểu tượng “No Smoking” lên khắp các đồ vật trong nhà, hay phải cùng mẹ thu tiền phạt mỗi lần bố hút thuốc.
Con hy vọng bố đọc được những dòng chữ này và quyết định bỏ thuốc lá. Đó khống chỉ là vấn đề bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình mà với con, đó còn là hành động thể hiện sự yêu môi trường “Xanh Sạch Đẹp” vốn có của bố.
|
Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, chùm ảnh, video mô tả thực trạng môi trường hư ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB. Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây |
Trần Thị Vân