Người ta nói "Cứ ngồi im tình yêu sẽ tới" nhưng ngồi ở đâu và ngồi trong bao lâu thì người ta không nói, trong khi đó thời gian lại chạy nhanh hơn cả deadline. Em muốn anh ở bên biết bao để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; được cùng anh ăn những món ngon, đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc, nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau ngắm mặt trời mọc ở một nơi xa... Em mong rằng qua bức tâm thư này, anh sẽ đến bên em.
Em sinh năm 1992, quê xứ Nghệ, học đại học Kinh tế và đi làm ở TP HCM, hiện em ở quận Thủ Đức, bố mẹ là công chức nhà nước, gia đình yêu thương và tôn trọng con nên em cũng mong mình có một mái ấm mà ở đó vợ chồng yêu thương, tôn trọng, cùng sẻ chia, cảm thông cho nhau. Sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống, cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình.
Về ngoại hình, em cao 1m56, nặng 47 kg, da trắng, xinh xắn, dễ thương và nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi. Về tính cách, em vui vẻ, thân thiện, cư xử phải phép trong các mối quan hệ, sống gọn gàng và sạch sẽ, thích tập thể thao, hay đọc sách, thường xuyên nấu ăn (tâm hồn cũng hơi ăn uống tí xíu). Về công việc, em làm về mảng tư vấn tài chính, thuế cho doanh nghiệp, công việc ổn định, thu nhập tốt nên cũng đặt mục tiêu trong năm nay mua cho mình một căn hộ xinh xinh. Em chưa từng lập gia đình hay có con.
Về anh, chàng trai sẽ cùng nắm tay và bên cạnh em suốt quãng đường còn lại: Anh đang sống ở Sài Gòn, chưa từng lập gia đình hay có con nhé. Anh có thể lớn hay nhỏ hơn em ít tuổi. Cuộc đời tưởng dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, nên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua được ở bên người mình thương thì còn gì tuyệt vời hơn, anh nhỉ! Vậy nên, nếu anh thấy phù hợp, hãy gửi thư đến em, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
