From: Trang
Sent: Monday, January 21, 2008 2:19 PM
Subject: Chong toi giong nguoi yeu cua Thu
Tôi rất hay vào chuyên mục này đọc để biết và học hỏi những điều mọi người chia sẻ. Nhiều lúc tôi cũng muốn viết lên tâm sự của mình nhưng lại thôi, nhưng khi đọc bài viết của Thu tôi không thể không viết lên đây để Thu tham khảo và cũng mong nhận được chia sẻ từ mọi người. Thu may mắn hơn tôi là Thu chưa kết hôn với anh ta và chưa có ràng buộc nhiều.
Tôi xin kể về trường hợp của tôi. Chúng tôi đã quen và cưới nhau đến nay đã 11 năm, đã có một gái và một trai rất xinh đẹp, anh hơn tôi 11 tuổi. Trước khi quen và lấy tôi, anh đã trải qua rất nhiều mối tình và đã có gia đình. Cũng vì thói trăng hoa của anh mà anh đã ly dị với chị ấy, đến khi gặp tôi, anh đã thề với tôi anh chỉ yêu mình tôi và chắc chắn tôi sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời anh.
Tôi đã tin và đến với anh mặc cho bạn bè khuyên can, gia đình ngăn cấm, tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi thật sự đã rất hạnh phúc, đã chung thủy với anh mặc dù lúc đó cũng có rất nhiều người đeo đuổi tôi, nhưng tôi gạt bỏ tất cả, kể cả các mối quan hệ bạn bè để dành tất cả thời gian cho anh.
Anh cũng vậy, luôn luôn quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh không còn chung thủy với tôi kể từ lúc tôi có mang bé đầu tiên và từ đó đến nay tôi đã chịu đựng sự phản bội của anh không biết bao nhiêu lần. Sau mỗi lần tôi phát hiện ra anh đang dan díu với một cô nào đó tôi nói với anh thì anh luôn biện hộ đó chỉ là vui đùa của đàn ông thôi chứ không hề có tình cảm gì hết.
Và anh thề thốt chỉ yêu một mình tôi. Tôi lại tha thứ cho anh, nhưng rồi nó lại tiếp diễn với cô gái khác hết lần này tới lần khác. Mới đây anh lại quen với một cô gái kém anh đến hơn 20 tuổi. Tôi đã gọi điện cho cô đó nói tôi là vợ anh, chúng tôi vẫn đang sống với nhau nhưng cô ta không tin tôi, và còn thách thức tôi là sẽ kéo được anh bỏ tôi để lấy cô ta!
Tôi đã nói chuyện đó với chồng tôi và anh vẫn xác nhận chỉ quen cô ta qua đường chứ không bao giờ bỏ tôi để lấy cô ta. Tôi đã đề nghị ly dị và cuối cùng anh cũng đã chấm dứt được với cô gái đó và hứa với tôi không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng tôi không còn niềm tin với anh nữa mặc dù tôi biết anh vẫn yêu mẹ con tôi và không bao giờ bỏ mẹ con tôi. Tôi nghĩ anh sẽ lại không giữ được lời hứa và tiếp tục như trước đây thôi, đàn ông là như vậy tham lam ích kỷ.
Tôi đang phân vân không biết có nên ly dị không vì còn các con, nhưng sống mà luôn bị dằn vặt chồng mình đang có người khác thì cũng đau khổ lắm.
Nếu cho tôi chọn lại thì tôi sẽ không bao giờ lấy người từng phản bội mình như vậy nữa. Vì vậy nếu tôi là Thu tôi sẽ chấm dứt với anh ta. Bây giờ chưa chính thức là của nhau mà anh ta đã phản bội như vậy, sau này khi có con cái rồi sẽ còn hơn thế nữa, loại người như vậy chỉ biết bản thân mình thôi, nếu biết thương Thu anh ta đã không làm Thu đau khổ như vậy.
Cũng như chồng tôi, tôi nghĩ anh không bỏ vợ con vì đó là tổ ấm của anh, nhưng lại không thương vợ con đủ để có thể bỏ thú vui của bản thân được. Vậy đó có phải là người chồng mà phụ nữ chúng ta mong đợi? Vậy thì tại sao mình phải gắn bó với anh ta khi mà mình còn cơ hội lựa chọn.
Bản tính háo sắc, thích của lạ của đàn ông thì nó đã ăn vào máu rồi không dễ gì bỏ được. Thu nên mạnh mẽ dứt bỏ anh ta. Tôi biết là sẽ khó khăn đó, nhưng thà một lần đau còn hơn phải đau cả đời và tội nghiệp cho con mình sau này nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi viết bài đưa lên đây, vì vậy câu cú chắc là không được suôn sẻ và ý nghĩa câu từ cũng không được mạch lạc mong các bạn thông cảm.
Cũng mong nhận được ý kiến chia sẻ góp ý của mọi người.
Chúc Thu có quyết định sáng suốt.
D T Trang