Từ: Duy Anh
Đã gửi: 02 Tháng Mười 2011 11:25 CH
Chào chị Thu!
Đọc tâm sự của chị mà em cảm thấy buồn cho chị. Cảm giác sống chung với một người cứ dửng dưng lạnh lùng em biết chị đau khổ lắm. Nếu chị thực sự muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, em nghĩ điều đầu tiên chị cần làm là đừng dùng thái độ lạnh lùng đáp trả lại chồng chị.
Chị hãy quan tâm chăm sóc anh ấy như những ngày đầu mới cưới. Có lẽ chị đã thử dùng cách này rồi nhưng không hiệu quả, nhưng mong chị hãy thử lại một lần nữa vì sự yêu thương không bao giờ là đủ cả. Cho tình yêu của chị một cơ hội nữa không bao giờ là thừa.
Điều thứ 2 là chị cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao anh ấy thay đổi như vậy, vì sao anh ấy giận chị. Cho dù kết quả cuộc hôn nhân này thế nào chị cũng phải biết được lý do. Nếu biết được tại sao, có lẽ chị sẽ có được hướng giải quyết tốt hơn bây giờ.
Điều cuối cùng, nếu như khi đã biết được tại sao anh ấy giận chị và dù cho chị đã yêu thương anh ấy hết lòng nhưng anh ấy vẫn không tha thứ thì em nghĩ chia tay là điều tốt nhất.
Còn con của chị, có lẽ lớn lên trong một gia đình ba mẹ chia tay là một thiệt thòi nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu lớn lên trong một gia đình ba mẹ không nhìn nhau, không quan tâm nhau. Chị vẫn còn nhiều cách để bù đắp và nuôi dạy bé tốt hơn là níu kéo cuộc hôn nhân này. Chồng chị là người cha tốt nhưng người cha tốt không chỉ đơn giản là chơi với con, chăm sóc con, quan tâm con mà phải nghĩ sâu xa hơn. Nếu anh ấy là người cha tốt, sao anh ấy lại để con của mình sống trong một ngôi nhà lạnh lẽo như vậy.
Em không trải qua những chuyện như chị nên thật lòng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ xin chia sẻ chút ý kiến với chị. Chị hãy cố gắng lên. Em chúc chị may mắn.