From: Anh Dao
To: vne-tamsu
Sent: Friday, January 13, 2006 2:33 PM
Subject: Gui em Thu Nguyen
Em Thu Nguyễn thân thương,
Em nói đã 28 tuổi và tha thiết mong có một mái ấm gia đình. Chị hiểu em lắm vì chị đã từng ở vào thời kỳ như em. Em đừng mặc cảm quá nhiều vào hoàn cảnh gia đình mình, em đã lớn lên thành một phụ nữ trẻ trưởng thành, có học hành, hiểu biết rất tốt về quan hệ xã hội. Em hoàn toàn có thể, và phải tự hào về bản thân mình. Cha mẹ em có phức tạp, đó là cuộc sống và lối sống riêng của họ, mình không thể can thiệp, không thể thay đổi cách sống của cha mẹ được. Vì thế em đừng mãi đau buồn là đã lỡ sinh ra trong một gia đình 'phức tạp'.
Chị lớn tuổi hơn em, đã chứng kiến nhiều kiểu gia đình rồi, không có gia đình nào không có 'phức tạp' đâu em à. Gia đình giàu có thì có khi vợ chồng bồ bịch, hoặc con cái học hành kém cỏi, hoặc ốm đau bệnh tật rồi ruồng rẫy nhau. Bên ngoài nhìn thì tưởng hay lắm, thực ra bên trong rất rất nhiều gia đình phức tạp chẳng kém gì hoàn cảnh em đâu, đừng tự dày vò mình em nhé.
Việc môn đăng hộ đối vẫn không bao giờ hoàn toàn chấm hết đâu em. Chị đi nhiều nơi trên thế giới, chẳng cứ ở Sài Gòn, mà đâu cũng vậy, con người ta thường ưa hình thức, danh vọng. Môn đăng hộ đối bề ngoài đó em, chẳng phải là lỗi của họ đâu, mà đó là lối suy nghĩ đánh giá con người ta ăn sâu từ xưa rồi, mình có băn khoăn cũng thế thôi, chẳng thay đổi gì được hết.
Chị thấy em là một thiếu nữ quá tuyệt vời, ở trong khó khăn mà vẫn trong trắng, kiên cường, thông minh, có năng khiếu ngoại ngữ, em hãy quả quyết đứng lên tự làm lấy cuộc đời cho mình. Cô của em có thể thương em, nhưng cô không thể giúp em lấy chồng được đâu. Nếu em có khả năng ngoại ngữ như thế, nên tìm việc làm trong cơ quan Phi chính phủ NGO, có thể làm ở văn phòng, hoặc giúp dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo khổ, những tổ chức như thế có nhiều ở Sài Gòn đó. Những cơ hội làm việc đó tiền không nhiều, nhưng rất quý vì em sẽ được cơ hội tiếp xúc với xã hội rộng lớn hơn, không loanh quanh mãi chuyện cha mẹ mình nữa.
Hay làm hướng dẫn du lịch cho khách quốc tế, tham gia hoạt động từ thiện của nhà thờ... Tóm lại là những cơ hội gặp nhiều người, mà là những người có kinh nghiệm bôn ba nhiều nơi, hiểu thế nào là khổ, là tự mình xây dựng cuộc đời mình. Những người đó sẽ dễ hiểu và tôn trọng những nét đẹp trong con người em, là sự kiên cường vượt khổ, là trí thông minh hơn người của một cô gái nghèo khổ mà không chịu khuất phục, từ đó sẽ có sự rung cảm yêu thương mình đó em.
Chị biết người như em không dễ có khi ở vào hoàn cảnh thiếu thốn như em đâu, vì thế chị quý và khâm phục em đó. Em cứ tự tin, luôn tươi cười, lạc quan, bỏ bớt những lo buồn về gia đình mình vì có lo cũng không giải quyết được gì, mà nó chỉ làm em co mình mặc cảm. Mà không có bạn trai nào ưa một cô gái mặc cảm khép kín đâu em. Mình mở lòng tiến bước vào đời, sẽ có người con trai yêu sự kiên cường của em đó. Em chưa yêu nên không biết, nếu con trai đã yêu thương ai thật lòng thì họ không nề hà cha mẹ cô ấy là ai đâu.
Thế em nhé, chị rất hy vọng ở em đó.