Hà NộiCác nạn nhân tin Phùng Thị Mười có 20 năm kinh nghiệm đưa lao động đi làm việc nên nộp hơn 30 tỷ đồng.
Lập nhiều công ty rồi đề nghị hợp tác với chính quyền, vợ chồng Mai lừa vay hơn 4,4 tỷ đồng của ngân hàng.
Minh tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, tặng điện thoại, máy tính bảng, chuyến du lịch... để khách tưởng công ty phát đạt, tin tưởng gửi tiền.
Ngày 15/3/2018 là hạn chót để các nông dân mắc bẫy lừa gửi tiền lãi cao tố giác tội phạm với cơ quan điều tra.
Núp bóng chương trình “Trái tim Việt Nam”, hai cán bộ lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới bị cáo buộc đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Muốn cưới con gái cô, tôi phải đóng tiền tham gia công ty và rủ thêm nhiều người gia nhập, rồi "từ từ tiền sẽ tự đến mà không cần phải làm gì".
Khi nhận được lời mời hấp dẫn bạn nên tìm hiểu kỹ. Ngoài ra, cũng nên thường xuyên tìm tòi, mở mang kiến thức, đó mới là “vũ khí” quan trọng chống lại lừa đảo.
Tôi ngỡ ngàng khi anh ta không còn bộ veston lịch lãm, giày tây bóng loáng, thay vào đó là bộ đồ sơ mi cũ mèm, mặc quần tây hàng second-hand.
Vì con, tôi và vợ sống ly thân hơn một năm thì cô ấy bỏ được đa cấp, vợ chồng nối lại duyên sau khi tốn hơn trăm triệu mua sản phẩm của chúng.
Tôi nói có hơn 2 tỷ đang gửi ngân hàng rồi kêu đói bụng, thế là họ cử ba bốn người đưa chúng tôi đến nhà hàng, ăn xong lại còn đi hát karaoke.
Báo trước việc thành lập đoàn thanh tra các công ty đa cấp có dẫn đến việc “rút dây động rừng” không?
Anh ta ăn mặc bảnh bao, dẫn tôi vào quán uống cà phê hết 50.000 đồng nhưng phải ngồi chờ bạn đi xe đạp đến đưa tiền để thanh toán.
Nhà chú tôi trong ngoài đều tuềnh toàng, không có tài sản gì giá trị ngoài con trâu. Tôi cứ nghĩ đó là cơ hội tốt để chú ấy đổi đời, ai ngờ tôi chính là người đã đẩy gia đình chú vào hoàn cảnh bi đát hơn...
Những thành viên công ty đa cấp bảo tôi xin tiền gia đình bằng cách nói dối học thêm tiếng Anh, mua máy tính... Thậm chí là giả ốm để bạn bè cho mượn tiền.
Nếu bạn đóng 1 tỷ, công ty đa cấp sẽ trả ngay 300 triệu đồng gọi là tiền sinh lời đầu tư và hứa 2 năm sẽ lấy lại vốn. Có lẽ vậy mà người tham gia thấy ham và mù quáng.
Cô tôi bảo đóng 1.000 USD vào mạng lưới, sau 3 năm sẽ lãnh 30.000 USD, tức một lời 30 trong vòng 36 tháng.
Anh ta ngồi vẽ một sơ đồ, lôi máy tính ra tính, một năm làm việc chăm chỉ thì thu nhập khoảng 600 triệu đồng.
Tham gia vào mạng lưới đa cấp và nợ một khoản tiền lớn không trả được, Nguyễn Thị Hương nghĩ ra cách bị bắt cóc, tống tiền gia đình. Câu chuyện nằm trong top các chủ đề được quan tâm nhất trong ngày.
Không nói đến mức độ rủi ro của việc đầu tư, họ đưa ra con số lợi nhuận khủng khiếp và đặc biệt nhắm vào tầng lớp dân trí có hạn về công nghệ thông tin.