"Đêm đêm mẹ ngồi bên ánh đèn
Ho lên từng chặp những cơn hen
Đời mẹ cho con, vì con tất
Không ca tụng những lời khen..."
Đó là bài thơ đầu tiên con viết về mẹ lúc con được học về thơ thất ngôn tứ tuyệt mẹ à. Gia đình ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, đã cùng nhau trải qua cái tủi nhục của nghèo khó, nỗi bơ vơ nơi đất khách quê người, cả con và mẹ cũng đã đi qua cơn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng cho tới bây giờ mọi việc vẫn rất tốt, có vẻ như ông trời muốn chúng ta sống tốt cho mình và cho người khác nữa mẹ nhỉ!
Ở mẹ, con học được cách đối nhân xử thế tuyệt vời, cách quản lý tài chính và rất nhiều thứ khác mà chẳng có giảng viên nào có thể dạy con ở trường đại học. Và trên hết, đó là niềm yêu thương vô bờ bến. Mẹ không chỉ là người sinh ra con, nuôi dưỡng, dạy dỗ con mà còn là ân nhân cứu mạng. Mẹ sinh ra con một lần, rồi cứu mạng con vậy là sinh ra con lần thứ hai rồi.
Con với tư cách là một thằng đàn ông, là con trai của mẹ sẽ không để những sự hy sinh, những tháng ngày gian khổ ấy trở nên vô nghĩa. Con trai của mẹ giờ đã lớn khôn, đủ mạnh mẽ để mỉm cười trước những khó khăn trong cuộc sống, để bảo vệ cho những người mà con yêu quý. Con đã làm mẹ buồn nhiều trong quá khứ, nhưng con sẽ không bao giờ để những người phụ nữ mà con yêu quý buồn hay thất vọng về con thêm nữa, nhất là mẹ.
Mẹ thân yêu, mẹ từng bảo rằng sau này nếu con lấy vợ, mẹ không mong muốn gì nhiều ở con dâu, chỉ cần cô ấy yêu thương con trai mẹ như mẹ là được rồi. Mẹ à, nếu đó là tiêu chuẩn của mẹ thì con trai mẹ "ế" mất thôi, vì con biết một điều "Trên thế gian này, không có người phụ nữ thứ hai nào yêu thương con bằng mẹ".
Con trai của mẹ
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Bách Việt