From: thu
Sent: Friday, January 19, 2007 9:13 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Thu cam on ban doc
Chào các anh chị biên tập của báo VnExpress!
Đây là lần thứ hai tôi gửi mail đến báo VnExpress, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau! Nếu như cách đây ba tuần, tôi sống trong đau khổ, phiền muộn, thì bây giờ, tôi đã vui vẻ, lạc quan rất nhiều!
Cảm ơn các anh chị đã làm cầu nối giúp tôi chia sẻ được tâm sự của mình với các độc giả! Qua đó, tôi đã có những suy nghĩ tích cực và cách giải quyết tối ưu nhất cho bản thân tôi! Kính nhờ các anh chị chuyển đến các bạn đọc lời cảm ơn sâu sắc của tôi! Kính chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý!
Các anh chị, các bạn đọc giả của VnExpress thân mến!
Lời đầu tiên, Thu xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến báo VnExpress đã cho Thu có cơ hội chia xẻ tâm sự của mình với tất cả độc giả. Không thể diễn tả hết những cảm xúc của Thu sau khi đọc dòng chia sẻ, động viên, an ủi và những lời khuyên, góp ý chân thành của các anh chị và các bạn. Thu thật sự rất ấm lòng và vui sướng đón nhận những tình cảm yêu quý mà các độc giả dành cho mình. Thu đọc đi, đọc lại từng bài viết và vô cùng xúc động khi bắt gặp những dòng suy nghĩ rất giống của mình.
Các bạn đã bộc bạch cảm nhận về hoàn cảnh của Thu và đã đưa ra nhiều giải pháp để Thu hướng tới cuộc sống mới, tốt đẹp hơn! Lạ thay, hầu hết các bạn đều có cùng cách giải quyết và càng bất ngờ hơn nữa, đó cũng chính là quyết định của Thu! Vâng! Thu sẽ xa rời anh! Thu và anh sẽ ly thân trong vài ngày nữa. Đó là giải pháp tốt nhất cho cả ba: Thu, anh và cô ấy.
Thu sẽ không còn bị anh làm tổn thương. Anh sẽ được tự do quan hệ với người anh yêu mà không sợ dư luận. Còn cô ấy, có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất vì được công khai sống với anh, điều mà cô luôn ao ước. Hiện tại, bệnh của anh đã có chuyển biến tốt. Thu sẽ không day dứt khi ra đi và cũng không thấy hối hận về những gì mình làm! Mong sao anh và cô ấy sống bên nhau hạnh phúc và không thấy nuối tiếc những gì mà họ đã đánh đổi!
Thu xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc giả, những người đã quan tâm đến bài tâm sự của Thu, đặc biệt là các bạn đã dành thời gian quý báu viết và gửi cho Thu những bài chia sẻ: Trung Hiếu, T.T., Thu Hà, Thanh Ngọc, Lai Thi Thao, Thẩm Quyên, Linh Doan, Thien loi troi, Maria. Nhũng người bạn chưa từng quen biết, nhưng qua những cảm nhận trong bài, Thu thấy như thật gần gũi, thân quen. Sự đồng cảm, động viên, an ủi của các bạn đã giúp Thu có thêm nghị lực để đối mặt với thực tại và lạc quan hơn khi nghĩ về tương lai.
Rất mong còn được liên lạc với các bạn để trao đổi, học hỏi thêm về công việc cũng như kinh nghiệm sống. Tuy hiện tại, Thu chưa có việc làm, nhưng Thu tin rằng một trái tim khao khát sống vì hai đứa con sẽ giúp Thu vượt qua những khó khăn sắp tới dù không dễ dàng!
Thu hứa sẽ thông tin cho các bạn một khi Thu tìm được cuộc sống mới cho Thu và các con, và tất nhiên cả khi con tim đã vui trở lại!