Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Đinh Văn Tiến luôn đông kín người dân đến chia buồn. Đôi mắt đỏ hoe, chốc chốc lại hướng lên di ảnh con trai Đinh Văn Sĩ, ông bảo không thể tin được trong tích tắc đã mất đi đứa con trai duy nhất mới 24 tuổi này và đứa con gái Đinh Thị Miền 26 tuổi.
Vợ chồng ông Tiến vốn làm nghề sông nước, mấy năm gần đây sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, nên chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Cuộc sống hai người già phụ thuộc vào vợ chồng anh Sĩ. Sau thời gian xuôi ngược, sang cả Trung Quốc làm thuê, vợ chồng Sĩ mới trở về quê sinh sống.
Người mẹ của Đinh Văn Sĩ khóc ngất bên lĩnh cữu con trai. Ảnh: Giang Chinh.
Chưa tìm kiếm được việc làm, hai vợ chồng được ông Trương Văn Đỉnh người cùng xã thuê thu hoạch vụ ngao cuối năm. Hiền lành, chịu thương chịu khó, ông Đỉnh giao luôn cho anh Sĩ việc vận chuyển ngao bằng thuyền nan vào bến. Công việc mới bắt đầu được ít ngày thì thảm họa ập xuống.
Ông Tiến kể: “Khoảng 6h sáng, tôi vừa ngủ dậy thì cô em gái điện thoại báo 'anh ơi thuyền bị chìm, các cháu đi hết rồi'. Trời rét buốt, tôi không kịp lấy áo khoác, chạy thục mạng ra bến cá Giang Long, cách nhà một km thì thấy mọi người đang tìm kiếm xác. Sau ít phút, họ tìm thấy 2 đứa con tôi đưa vào bờ. Vợ nó may mắn được chồng cứu”.
Cách nhà anh Sĩ khoảng 100 mét là căn nhà lợp mái tôn tuềnh toàng của chị Trương Thị Mây (33 tuổi). Bên quan tài mẹ, 3 đứa con chị Mây, đứa lớn học lớp 9, đứa thứ hai học lớp 3 và đứa út mới 2 tuổi, ôm nhau khóc. Đứa con út chốc chốc lại gào lên đòi chị đưa đi tìm mẹ.
Ông Trương Văn Trực (bố chồng chị Mây) kể, mới chiều 15/12, chị Mây còn nhờ ông để ý giúp mấy đứa trẻ để đi cào ngao thuê cho gia đình ông Đỉnh. "Nó nói sáng mai mới về. Ai ngờ, sáng ra nó đã tử nạn, được người ta bọc vải trắng khiêng về”, ông Trực sụt sùi.
Chị Thương Thị Mây mất đi để lại 3 đứa con, đứa lớn học lớp 9, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Ảnh: Giang Chinh.
Nhà nghèo, ruộng ít, vợ chồng chị Mây cùng đi làm thuê kiếm tiền nuôi mấy đứa con ăn học. Chồng chị đi đánh cá thuê, vài tuần mới về. Chị Mây ở nhà nuôi con và ai mượn gì thì làm lấy. Đến mùa ngao, chị đi cào ngao thuê cả đêm, nhưng tiền công cũng chẳng được là bao, làm từ chiều cho đến sáng hôm sau cũng chỉ được hơn 100.000 đồng.
Công việc thu hoạch ngao phụ thuộc vào con nước, có khi làm ban ngày, có khi lại phải làm thông đêm. Mùa hè còn đỡ, mùa đông nước biển lạnh cóng, gió rét thổi vù vù, người cào ngao phải ngâm mình trong làn nước lạnh, trong bùn cát để làm việc. "Nhiều đêm ngồi nhìn mấy đứa cháu nội lủi thủi chơi với nhau mà trách phận mình quá nghèo không giúp được con cháu", ông Trực chua xót nói.
Cũng giống anh Sĩ, chị Mây, hoàn cảnh gia đình bà Trương Thị Huyền (52 tuổi) rất khó khăn. 4 anh chị em rời quê phiêu bạt khắp nơi, mình bà ở vậy chăm sóc bố mẹ già. Gần đây người mẹ tuổi cao (83 tuổi) đổ bệnh, nằm liệt giường. Bà Huyền ngược xuôi đi làm thuê để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ.
“Mấy anh em bà ấy đều đi nơi khác làm ăn và chẳng khá giả gì. Giờ bà Huyền mất rồi, ai sẽ thay thế vị trí của bà để chăm sóc bố mẹ!”, câu hỏi của một người khách đến viếng cũng là nỗi trăn trở của người dân thôn Thiện Tường.
Anh em nghèo, họ hàng thưa thớt, xóm làng xảy ra đại tang nên tang lễ của bà Huyền hiu quạnh. 5-6 vòng hoa trắng được người dân thăm viếng đặt bên linh cữu trước cửa nhà.
Họ hàng, làng xóm làm lễ tang cho nạn nhân Trương Thị Huyền (52 tuổi). Ảnh: Giang Chinh.
Trước đó khoảng 5h sáng 16/12, chiếc thuyền chở 2 tấn ngao cùng 13 người dân đã bị chìm khi còn cách bờ chỉ 100 m. 6 người đã tử nạn, 7 người được cứu sống. Nguyên nhân ban đầu được nhà chức trách xác định là hỏng chân vịt khiến thuyền bị thủng, nước tràn vào khoang gây chìm.
Giang Chinh