Đã 20 năm kể từ khi đường dây 500kV Bắc - Nam được đưa vào sử dụng, giúp cho việc đưa điện lưới đi khắp mọi miền của tổ quốc, từ đồng bằng lên tới vùng cao xa xôi... Thế nhưng, vẫn còn một nơi mà điện là một món quà quý giá hơn bao giờ hết. Mà nơi đó là nơi của những chiến sĩ luôn sẵn sàng hy sinh để túc trực, bảo vệ cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.
Tôi nhớ những ngày còn bé lắm, những con người quê tôi miền cao nguyên xa xôi sung sướng, vui mừng khi những tháp điện 500kV bắt đầu được lắp đặt, giải quyết biết bao nhiêu nguyện vọng của những người dân, người đồng bào nơi đây. Tôi nhìn thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc và hy vọng ánh lên trong những đôi mắt đen láy của người nông dân một đời lam lũ. Những tháp điện dựng lên sừng sững, oai vệ, đứng vươn tay nắm chặt những đường dây to lớn tựa như hình ảnh của một dũng sĩ Hesman khổng lồ trong những câu chuyện tranh ngày bé.
Cứ ngỡ những ánh mắt, gương mặt rạng rỡ ấy đã hết từ lâu nhưng nỗ lực của ngành điện nước ta hai thập kỷ qua đã giúp phủ lưới điện khắp mọi nơi. Hôm nay, tôi lại một lần nữa rưng rưng khi nhìn thấy rõ những hình ảnh ấy và lần này nó làm tôi xúc động hơn bao giờ hết. Những ánh mắt, gương mặt ấy không phải từ người dân bình thường mà là từ những chiến sĩ luôn sẵn sàng hy sinh quên mình để bảo vệ cho chủ quyền biển đảo toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.
Với tình hình phức tạp trên biển Đông những tháng gần đây, những con người trong đất liền chúng tôi luôn mong ngóng có thể góp sức gì đó để giúp các chiến sĩ. Có người góp tiền, có người gửi quà, còn tôi cùng với các anh em vinh dự được đưa pin mặt trời và động cơ gió ra đảo để phục vụ nhu cầu thông tin và sinh hoạt của các chiến sĩ. Hệ thống năng lượng sạch này sẽ giúp các chiến sĩ không còn phụ thuộc vào dầu máy chuyển ra từ đất liền.
Hệ thống cũng cho cả điện khi nắng và mưa, giúp các chiến sĩ an tâm hơn, thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hiện anh em chúng tôi đã lắp đặt cho đảo Đá Lớn A và đảo Phan Vinh, hai đảo lớn trong quần đảo Trường Sa và sẽ làm tiếp trên nhiều đảo nữa trong thời gian tới. Hy vọng đây sẽ là một món quà vô giá giúp cải thiện cuộc sống của các anh và chúc các anh sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nơi xa.

Những tấm pin năng lượng mặt trời và turbine gió giữa biển trời mênh mông.

Hình ảnh điện năng lượng mặt trời và turbine gió kết hợp tại đảo Đá Lớn A.

Các chiến sĩ cùng anh em chúng tôi phối hợp lắp đặt giàn đỡ cho tấm pin năng lượng mặt trời.

Lắp đặt trụ đèn LED kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời.
Cuộc thi "Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam" do Báo điện tử VnExpress, Công ty Schneider Electric Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) tổ chức từ ngày 29/7 đến ngày 2/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể là bài viết, chùm ảnh sáng tác hoặc video clip thể hiện suy nghĩ, chia sẻ về sự phát triển, vẻ đẹp của các công trình điện, điện năng trong cuộc sống; những kỷ niệm hoặc kỷ vật liên quan đến công trình biểu tượng này... Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Cơn Gió