27 Tết là ngày làm việc cuối cùng trong năm của bà Lê Thị Huệ. Bà Huệ, 62 tuổi, quê Thanh Hóa giúp việc được 6 tháng nay cho một gia đình ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày làm việc của bà bắt đầu từ 8h sáng, bà lau dọn cầu thang, nhà cửa đến nấu ăn cho con gái chủ nhà.
28 Tết, trở về nhà ở Phố Cát (thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành), bà Huệ bắt đầu quét tước ngoài ngõ, dọn dẹp lại căn nhà đã vắng bóng người ở suốt một thời gian dài.Từ khi con gái duy nhất lấy chồng hai năm trước, bà Huệ sống một mình. (Độc giả bấm lật ảnh để xem.)
27 Tết là ngày làm việc cuối cùng trong năm của bà Lê Thị Huệ. Bà Huệ, 62 tuổi, quê Thanh Hóa giúp việc được 6 tháng nay cho một gia đình ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày làm việc của bà bắt đầu từ 8h sáng, bà lau dọn cầu thang, nhà cửa đến nấu ăn cho con gái chủ nhà.
28 Tết, trở về nhà ở Phố Cát (thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành), bà Huệ bắt đầu quét tước ngoài ngõ, dọn dẹp lại căn nhà đã vắng bóng người ở suốt một thời gian dài.Từ khi con gái duy nhất lấy chồng hai năm trước, bà Huệ sống một mình. (Độc giả bấm lật ảnh để xem.)
Bà lau dọn bàn để mâm cúng trong phòng thờ của gia chủ. Những ngày cận Tết, phòng thờ luôn được lau dọn sạch sẽ.
Về quê, bà Huệ treo cuốn lịch năm mới lên tường ở vị trí đẹp nhất trong căn nhà xây mới. Quyển lịch là món quà tết được gia đình chủ tặng. Không khí trong nhà thêm sức sống khi có người trở về.
Bà lau dọn bàn để mâm cúng trong phòng thờ của gia chủ. Những ngày cận Tết, phòng thờ luôn được lau dọn sạch sẽ.
Về quê, bà Huệ treo cuốn lịch năm mới lên tường ở vị trí đẹp nhất trong căn nhà xây mới. Quyển lịch là món quà tết được gia đình chủ tặng. Không khí trong nhà thêm sức sống khi có người trở về.
Ở thành phố, phần lớn công việc của bà Huệ là chăm sóc bé Hà Phương (1 tuổi), con gái út của chủ nhà khi họ đi vắng. Bà thức dậy cùng bé Phương, cho bé ăn uống và tắm giặt trước khi giao lại cho gia đình vào cuối ngày.
29 Tết ở quê, bà tranh thủ đi chợ phiên sáng gần nhà, mua thực phẩm để chuẩn bị cho những ngày Tết. Không cỗ bàn linh đình, bà chỉ mua gạo, đồ ăn và hoa quả cúng, vừa đủ cho kỳ nghỉ lễ Tết.
Ở thành phố, phần lớn công việc của bà Huệ là chăm sóc bé Hà Phương (1 tuổi), con gái út của chủ nhà khi họ đi vắng. Bà thức dậy cùng bé Phương, cho bé ăn uống và tắm giặt trước khi giao lại cho gia đình vào cuối ngày.
29 Tết ở quê, bà tranh thủ đi chợ phiên sáng gần nhà, mua thực phẩm để chuẩn bị cho những ngày Tết. Không cỗ bàn linh đình, bà chỉ mua gạo, đồ ăn và hoa quả cúng, vừa đủ cho kỳ nghỉ lễ Tết.
Bé Hà Phương đang tuổi chập chững biết đi, nên lúc nào bà cũng để mắt trông coi. “Trước khi lên Hà Nội làm giúp việc gia đình thì cháu ngoại tôi ở nhà cũng bằng tuổi như bé Phương, cảm giác có thêm đứa cháu để chăm sóc vậy, vui lắm”, bà Huệ nói.
Con gái bà Huệ là chị Vũ Thị Đình Vân (21 tuổi), lấy chồng cách nhà 500 m đường núi nhưng cả hai ít gặp nhau vì phần lớn thời gian, bà Huệ đi làm trên Hà Nội. Dịp Tết là thời gian quý báu để hai mẹ con đoàn tụ.
Bé Hà Phương đang tuổi chập chững biết đi, nên lúc nào bà cũng để mắt trông coi. “Trước khi lên Hà Nội làm giúp việc gia đình thì cháu ngoại tôi ở nhà cũng bằng tuổi như bé Phương, cảm giác có thêm đứa cháu để chăm sóc vậy, vui lắm”, bà Huệ nói.
Con gái bà Huệ là chị Vũ Thị Đình Vân (21 tuổi), lấy chồng cách nhà 500 m đường núi nhưng cả hai ít gặp nhau vì phần lớn thời gian, bà Huệ đi làm trên Hà Nội. Dịp Tết là thời gian quý báu để hai mẹ con đoàn tụ.
Những ngày cận Tết ở thành phố, bà Huệ giúp chủ nhà làm các món ăn truyền thống như giò, chả và đặc biệt là lạp xưởng, món ăn ngày Tết ở quê bà.
Tối 28 Tết ở quê, bà Huệ sang nhà người thân để cùng gói bánh chưng. “Tôi ở có một mình thôi nên những ngày Tết này, thường góp gạo nấu bánh chung với người thân hoặc con cháu, anh em cho vài cái là xong Tết rồi”, bà chia sẻ.
Những ngày cận Tết ở thành phố, bà Huệ giúp chủ nhà làm các món ăn truyền thống như giò, chả và đặc biệt là lạp xưởng, món ăn ngày Tết ở quê bà.
Tối 28 Tết ở quê, bà Huệ sang nhà người thân để cùng gói bánh chưng. “Tôi ở có một mình thôi nên những ngày Tết này, thường góp gạo nấu bánh chung với người thân hoặc con cháu, anh em cho vài cái là xong Tết rồi”, bà chia sẻ.
Tết cũng như mọi ngày, cứ 20h, bà Huệ cùng gia đình chủ quây quần bên mâm cơm tối. Mọi người cùng trò chuyện sau khi kết thúc một ngày học tập và làm việc.
Trở về quê, bà Huệ không giấu được niềm vui bên mâm cơm gia đình. Bà kể, những ngày đầu lên thành phố rất nhớ nhà, mọi thứ đều khác xa so với quê, từ cung cách nói năng tới sinh hoạt hàng ngày. Ở lâu dần cũng thành quen nhưng cứ Tết đến, bà nôn nao chỉ mong nhanh được trở về với con gái và người thân.
Tết cũng như mọi ngày, cứ 20h, bà Huệ cùng gia đình chủ quây quần bên mâm cơm tối. Mọi người cùng trò chuyện sau khi kết thúc một ngày học tập và làm việc.
Trở về quê, bà Huệ không giấu được niềm vui bên mâm cơm gia đình. Bà kể, những ngày đầu lên thành phố rất nhớ nhà, mọi thứ đều khác xa so với quê, từ cung cách nói năng tới sinh hoạt hàng ngày. Ở lâu dần cũng thành quen nhưng cứ Tết đến, bà nôn nao chỉ mong nhanh được trở về với con gái và người thân.
Ngồi trên xe 4 tiếng về Thanh Hóa, bà Huệ liên tục gọi điện cho người thân để cập nhật từng cây số. Nhìn cảnh quê qua cửa xe, bà không giấu được niềm xúc động, vừa liệt kê từng điểm mỗi khi xe đi qua: “Chỗ này là nghĩa trang của ông bà; trên kia là nhà thờ điện nơi con gái tôi ở; đối diện là nhà anh trai tôi và kia, chợ phiên sáng đang họp…”.
Tết này, bà Huệ không sắm sửa đào hay quất mà chỉ chọn một bình hoa tươi giản dị để trên bàn tiếp khách. Bà Huệ nhẩm tính có 10 ngày ở quê để quây quần cùng gia đình trước khi lên thành phố tiếp tục nghề giúp việc.
Ngồi trên xe 4 tiếng về Thanh Hóa, bà Huệ liên tục gọi điện cho người thân để cập nhật từng cây số. Nhìn cảnh quê qua cửa xe, bà không giấu được niềm xúc động, vừa liệt kê từng điểm mỗi khi xe đi qua: “Chỗ này là nghĩa trang của ông bà; trên kia là nhà thờ điện nơi con gái tôi ở; đối diện là nhà anh trai tôi và kia, chợ phiên sáng đang họp…”.
Tết này, bà Huệ không sắm sửa đào hay quất mà chỉ chọn một bình hoa tươi giản dị để trên bàn tiếp khách. Bà Huệ nhẩm tính có 10 ngày ở quê để quây quần cùng gia đình trước khi lên thành phố tiếp tục nghề giúp việc.
Thanh Huế