Bác sĩ bệnh viện dã chiến chuẩn bị đón tết ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đóng quân ngay bên cạnh trại tị nạn POC (protection of civilian: khu bảo vệ dân thường), chỉ cách hàng rào, cổng số 6 hướng vào phía bệnh viện.

Để chuẩn bị đón tết cổ truyền, các sĩ quan Việt Nam đã cùng nhau vẽ cờ Tổ quốc...

làm hoa đào, hoa mai để mang không khí xuân đến cùng đất châu Phi xa xôi.

Tổ phụ nữ của bệnh viện chuẩn bị đồ để gói bánh chưng

Các thành viên bệnh viện dã chiến cùng nhau gói bánh để tổ chức tiệc tất niên, mời bạn bè quốc tế và tặng cho người dân bản địa.

Các sĩ quan tăng gia sản xuất, chuẩn bị rau cho ngày thường và dịp tết.

Bạn bè quốc tế rất thích thú khi được mời ăn các món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Bạn bè đến chúc tết, chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên bệnh viện dã chiến Việt Nam.

Bác sĩ Việt Nam trực đêm ở Nam Sudan.

Khu lều bạt - nơi đóng quân của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam ở phái bộ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.