Ông Nguyễn Văn Sự, trưởng khu hành chính số 7, xã Vụ Yển, nói: "Tổng diện tích 112 mẫu đất canh tác (chia thành 8 khu) của xã nay chỉ còn độ 15%, nhưng chỉ vài ngày nữa là đi hết. Bây giờ nước xói vào đến phần đất ở. Tốc độ sạt lở thường 1-2 m/ngày, nhưng cũng có lúc lên đến 10 m/ngày, như vậy chẳng bao lâu nữa mực nước sẽ ăn đến đê". Theo phản ánh của bà con, UBND xã Vũ Yển đã ký hợp đồng bán đất làm gạch ở khu 6 cho các chủ lò, trong đó có Nhà máy Phân lân Thanh Ba. Với công suất 7 triệu viên gạch/năm, mấy năm nay nhà máy đã tạo ra các hố sâu, tạo dòng xoáy đe dọa hành lang bảo vệ đê. Nếu đê sụt lở sẽ đe dọa trực tiếp đến an toàn đoạn đường sắt 116-117 Hà Nội - Lào Cai và nhân dân xã Phương Lĩnh. Trước tình hình đất đang biết mất, ngày 19/7, 17 hộ dân thuộc khu hành chính số 1 và 7 đã viết đơn kiến nghị chính quyền quan tâm giải quyết. Ông Lê Công Lương, Chủ tịch xã Vũ Yển trả lời: "Bao giờ lở đến đê thì sẽ có người lo...". Bà con cho rằng chỉ cần xã Vũ Yển kêu gọi làm rọ đá, bó tre để thả vào các khu vực xung yếu, góp phần hạn chế sạt lở thì họ hưởng ứng ngay. Việc này đã được xã Vụ Cầu thực hiện, ổn định được tình trạng nước xói đất, nhưng chính quyền xã Vũ Yển lại không làm. Giải thích về vấn đề này, ông Lê Công Lương nói: "Chúng tôi đã có dự án quy hoạch đất cho bà con, còn toàn bộ số diện tích bị sạt lở không phải là đất thổ cơ, họ chỉ mượn để bán hàng". Cách trả lời của ông Lương không được người dân đồng tình bởi hầu hết họ sinh sống ở khu 1, 7 từ lâu. Đơn cử như ông Lê Quang Lộc ở đây từ năm 1976 và đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. (Theo Gia Đình & Xã Hội) |