Ông Tư Săn - "Người của rừng". |
Đã ở vào tuổi 84, nhưng ông già Tư vẫn khá minh mẫn. Ông bấm đốt ngón tay, kể ra đến 86 loài cây rừng đã gặp, 31 loài chim, 45 thứ cá, 4 loài thú rừng, 8 loại bò sát... Nơi ông đang ở là ngôi nhà lá cũ kỹ, chơ vơ giữa ruộng muối, cách bến phà Vàm Sát khoảng 10 km đường bộ và 2 giờ đi đò trên sông. Ông không vạm vỡ nhưng nhanh nhẹn và chính xác trong mọi động tác, thói quen của một thời làm thợ săn.
Ông Tư kể, khoảng những năm 60, tán rừng xanh mượt dần chuyển thành vàng hoe vì bom đạn, chất độc của Mỹ. Rừng trụi lủi, đứng ở đây có thể nhìn thấy tận Vũng Tàu. Thú không còn, những loài động vật dưới nước cũng không sống nổi, kể cả con sấu cụt đuôi, lưng to bằng bộ ván, dài cả chục thước từng "giết hụt" ông. Sau lần thoát chết, ông mang ngọn lao về để trên bàn thờ, đốt nhang, khấn vái xin giải nghệ. "Con sấu già chắc cũng ăn quá nhiều người nên giờ đã vùi mình tu dưới lòng sông sâu", ông bảo, "bây giờ nó đã thành cù rồi, bùn đất chất đầy mình. Nó mà rùng mình thức dậy chắc tan hoang cả làng".
Giờ đây, với nụ cười bình dị trên môi, ông vẫn chưa hình dung được rằng, 80 mẫu đước mà ông cần mẫn chăm sóc trong 20 năm qua là một phần không nhỏ trong 1.000 ha rừng tự trồng của người dân nơi đây. Nó đã góp phần tái tạo hơn 20.000 ha rừng, duy trì môi trường sống cho hàng trăm loài thực vật, động vật trong khu sinh quyển này.
(Theo Người Lao Động)