Tối 26/5, chương trình Kết nối cộng đồng - Vì an toàn giao thông với chủ đề "Công nhân với an toàn giao thông", được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.
Ông Lê Tất Dũng (thứ ba từ trái qua) tại buổi giao lưu với hàng nghìn bạn trẻ. |
Chương trình dành nhiều thời gian để ông Lê Tất Dũng (53 tuổi, xã Đại An, Đại Lộc), người dành hơn 300 triệu đồng tích góp cả đời để làm cây cầu phao bắc ngang sông Vu Gia cho dân làng đi lại, chia sẻ câu chuyện của mình.
“Nhiều lần thấy người dân chết đuối khi bơi qua sông để đi làm, tôi xót lắm. Có lần chứng kiến cảnh em sinh viên cùng mẹ qua sông để đến ruộng canh tác. Lúc về không có ghe, cậu ấy bơi qua sông thì bị chết đuối. Chính tay tôi vớt thi thể lên mà nước mắt tôi cứ trào ra. Từ lần ấy, tôi quyết định không làm nhà nữa mà dùng số tiền này làm cây cầu cho người dân đi. Nhà mình có thể ở tạm, miễn là chui ra chui vào được, còn cầu thì phải cần gấp”, ông Dũng chia sẻ trước hàng nghìn bạn trẻ tham gia chương trình.
Cây cầu phao của ông Dũng. Ảnh: Tiến Hùng. |
Cách đây không lâu, có cụ bà bị lên cơn hen suyễn, tình trạng nguy kịch cần được cấp cứu. Nhờ cầu của ông Dũng mà người nhà đưa cụ đến bệnh viện kịp thời, không phải đi vòng đường khác mất 17 km. Bác sĩ bảo chỉ cần chậm vài phút, bà cụ sẽ tử vong.
Vinh danh hành động của ông Dũng, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cùng đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng để giảm thiểu tai nạn, cần thêm nhiều tấm lòng như ông Dũng.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong năm 2014-2015, có 16.000 người chết vì tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có 24 người thiệt mạng.
Tiến Hùng