Con đường độc đạo nối thị trấn Mù Cang Chải và xã Kim Nọi, Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải) sáng 4/8 chưa thể lưu thông sau trận lũ ống rạng sáng qua. Nước bùn đất đục ngàu chảy xiết từ đỉnh núi xuống thị trấn. Những tảng đá hàng chục tấn chất từng đống to án ngữ giữa đường. Rác thải, vật liệu xây dựng ngổn ngang khắp nơi.
Một ngôi nhà trong tổ 8 bị cuốn trôi còn lại nhà tắm. |
Cùng đoàn người đi dọn đá, sục bùn tìm kiếm thân nhân mất tích, ông Giàng Pa Lú bảo chứng kiến nhiều trận lũ quét, nhưng chưa trận nào "đáng sợ như hôm qua". Sau đêm mưa lớn, nước từ đỉnh núi ở các xã Chế Tạo, Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải) theo dòng suối nhỏ dài hơn 10 km đổ xuống thung lũng Mù Cang Chải. Dòng thác lũ ập đến thị trấn lúc 5h30.
Khi ấy, gia đình anh Lê Doãn Dũng (32 tuổi ở tổ 8) còn đang ngủ say. "Nghe tiếng ầm ầm như động đất, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị nước lũ tràn vào nhà, cuốn trôi khoảng 600 m. May mắn mắc vào cành cây, tôi được người dân phát hiện, cứu sống", anh Dũng kể.
Vợ anh cùng hai đứa con (bốn tuổi và một tuổi) đã không kịp chạy nên giờ không biết nơi nào.
Vợ chồng anh Mùa A Tống suýt mất đứa con gái nhỏ do lũ cuốn. Ảnh: Phạm Dự. |
Lặng lẽ dìu vợ đi tìm chỗ ở nhờ giữa đêm qua, anh Mùa A Tống kể cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, ngôi nhà bị giật đổ. Anh Tống ôm con trai lớn chạy thục mạng, còn vợ đuổi theo dòng lũ giành lại đứa con gái nhỏ.
“Đứa con gái nhỏ bị lũ cuốn cả chục mét, tôi nhắm mắt lao theo vồ lấy rồi cả nhà dìu nhau về phía mô đất cao. Chỉ một chút nữa là gia đình mỗi người một nơi”, vợ anh Tống kể. Sau vài phút, toàn bộ đồ đạc trong nhà trôi theo bùn đất.
Cũng ở tổ 8, bà Nông Thị Mai (54 tuổi) giật mình bởi tiếng nước chảy xiết rạng sáng qua. Vội mở cửa ra xem, bà thấy bùn đất đục ngàu cuồn cuộn từ núi đổ xuống. Hàng xóm xung quanh túa ra la hét, kêu cứu. Bà định quay vào nhà lấy xe máy chạy, nhưng chưa kịp vì lũ ập đến “dữ dội như sóng thần thấy trên tivi”. Nhanh chân nhảy lên được mỏm đá gần đó, bà mới sống sót.
Là dân thổ địa, bà Mai bảo trận lũ ống này “chưa từng có”. Đêm qua, bà ôm chiếu, quần áo, còn chồng cầm đèn dầu trở về nhà tìm đồ đạc sót lại. “Từ lúc nhà và đồ đạc bị cuốn trôi, người tôi như mất hồn. Vợ chồng cứ lang thang giữa đống bùn đất”, bà Mai nói.
Bà Mai ôm đồ đạc lang thang trong đêm 3/8. |
Thị trấn thung lũng Mù Cang Chải vốn bình yên do được bao bọc bởi những ngọn núi. Người dân chủ yếu làm nghề buôn bán ven quốc lộ 32 và phục vụ du khách nên cuộc sống khá giả, nhà cửa xây kiên cố. Nay một phần diện tích thị trấn, tập trung ở tổ 8, bị lũ san phẳng.
Thống kê sơ bộ hơn 10 nhà dân bị lũ cuốn trôi. Trường Tiểu học, THCS Võ Thị Sáu và sân vận động thể thao huyện ngập ngụa trong bùn đất. Toàn thị trấn có 3 người chết, 11 người mất tích. Khoảng 2.000 người gồm công binh, dân quân và nhiều lực lượng đang chia thành các tốp nhỏ để tìm kiếm người mất tích.
Có mặt tại hiện trường sáng 4/8, Chủ tịch tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy cho biết nhà chức trách địa phương đang nỗ lực tìm người mất tích và khắc phục hậu quả sau lũ. “Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời vẫn mưa và khối lượng đất đá lớn. Chúng tôi phải tính đến biện pháp an toàn như dùng máy móc phá đá, khơi thông dòng nước”, ông Duy nói.
Lũ ống ở Mù Cang Chải.
Trước đó chiều 3/8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Cang Chải. Phó thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ số một là tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi các gia đình gặp nạn.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển, từ ngày 2/8 miền núi phía Bắc có mưa to. Lũ quét, lũ ống đã xuất hiện ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Mường La (Sơn La) và một số tỉnh thành khác làm 10 người chết, 25 người mất tích. Dự báo mưa còn kéo dài tới 6/8, nhiều khu vực tiếp tục đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. |