
Sáng mùng một Tết, sau khi đi lễ chùa cầu may mắn, nhiều gia đình ở xứ Huế đã đi tảo mộ ở các nghĩa trang. Đây là tập tục truyền qua nhiều thế hệ của người dân xứ Huế để tỏ lòng tôn kính, nhớ về tổ tiên mỗi khi Tết đến xuân về.
Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Tam Thái dẫn lên nghĩa trang Trà Am (phường An Tây, TP Huế) chật kín người dân đi tảo mộ.
Sáng mùng một Tết, sau khi đi lễ chùa cầu may mắn, nhiều gia đình ở xứ Huế đã đi tảo mộ ở các nghĩa trang. Đây là tập tục truyền qua nhiều thế hệ của người dân xứ Huế để tỏ lòng tôn kính, nhớ về tổ tiên mỗi khi Tết đến xuân về.
Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Tam Thái dẫn lên nghĩa trang Trà Am (phường An Tây, TP Huế) chật kín người dân đi tảo mộ.
Các hộ dân sống cạnh nghĩa trang bày bán hoa quả, hương trầm và vàng mã phục vụ người đi tảo mộ.
Cảnh sát chốt tại tuyến đường Tam Thái, Thiên Thai để phân luồng, chống ùn tắc giao thông.

Gia đình anh Lê Văn Thành (phường Trường An, TP Huế) tụ họp đi tảo mộ cho ông bà. "Năm nào cũng vậy, sáng mùng một, mấy anh em tôi đều dẫn con cái lên thắp hương cho ông bà đang yên nghỉ ở đây. Vừa thực hành theo tập tục người xưa để lại, vừa để con cháu biết mồ mả của ông bà mình ở đâu và qua đây giáo dục cho các con phải nhớ đến tổ tiên" anh Thành chia sẻ.
Gia đình anh Lê Văn Thành (phường Trường An, TP Huế) tụ họp đi tảo mộ cho ông bà. "Năm nào cũng vậy, sáng mùng một, mấy anh em tôi đều dẫn con cái lên thắp hương cho ông bà đang yên nghỉ ở đây. Vừa thực hành theo tập tục người xưa để lại, vừa để con cháu biết mồ mả của ông bà mình ở đâu và qua đây giáo dục cho các con phải nhớ đến tổ tiên" anh Thành chia sẻ.
Ngoài hoa cúc, trái cây, người Huế thường đốt nhang trầm khi đi tảo mộ.

Một gia đình ba thế hệ ở Huế mang theo hoa, hương trầm đi tảo mộ. Người ông lần lượt giới thiệu cho con cháu về các ngôi mộ và nhắc nhở tấm lòng tôn kính với tổ tiên.
Một gia đình ba thế hệ ở Huế mang theo hoa, hương trầm đi tảo mộ. Người ông lần lượt giới thiệu cho con cháu về các ngôi mộ và nhắc nhở tấm lòng tôn kính với tổ tiên.

Người đàn ông chăm chút thắp hương lên những ngôi mộ của ông bà tổ tiên. Theo tập tục của người Huế, ngoài thắp hương cho ông bà mình, họ còn thắp hương cho các mộ phần xung quanh như sự chia sẻ hơi ấm tình người.
Người đàn ông chăm chút thắp hương lên những ngôi mộ của ông bà tổ tiên. Theo tập tục của người Huế, ngoài thắp hương cho ông bà mình, họ còn thắp hương cho các mộ phần xung quanh như sự chia sẻ hơi ấm tình người.

Gần trưa, thời tiết ở Huế có nắng to song nhiều gia đình vẫn dẫn theo con cháu đi thắp hương cho ông bà tổ tiên.
Gần trưa, thời tiết ở Huế có nắng to song nhiều gia đình vẫn dẫn theo con cháu đi thắp hương cho ông bà tổ tiên.

Những nén nhang, bó hoa như lời tri ân của con cháu gửi tấm lòng thành tới ông bà tổ tiên trong ngày đầu năm.
Những nén nhang, bó hoa như lời tri ân của con cháu gửi tấm lòng thành tới ông bà tổ tiên trong ngày đầu năm.
Võ Thạnh