Nhập Bệnh viện Xanh Pôn (Đống Đa, Hà Nội) trong tình trạng khó thở vì bị vật cứng chèn vào, ngực xây xát, anh Nguyễn Vĩnh Đua (33 tuổi, quê Bắc Ninh) liên tục được hàng xóm chăm sóc, tiếp nước uống.
Toàn thân đau nhức không thể cử động, gương mặt hoảng hốt vì tai nạn ập đến bất ngờ, anh Đua nhắc đi nhắc lại: "Các bác sĩ cố gắng cứu lấy mấy người khác, nhất là mấy em còn bé, tôi không sao".
Hai nạn nhân Nguyễn Chí Thành và Nguyễn Vĩnh Đua đang được chăm sóc ở bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Hoàng Phương. |
Tối qua, anh Đua cùng nhiều người làm công cho cửa hàng nem Xuân Dần ở 43 Cửa Bắc (Hà Nội) ngủ ở tầng 2 ngôi nhà 3 tầng một tum, mặt sàn rộng khoảng 30 m2.
Đang say ngủ, anh bỗng nghe tiếng ầm rất lớn. "Trời đất như sụp đổ, tôi thấy mình và nhiều người khác bị vùi trong đống gạch vữa, có vật gì đó đè lên khiến toàn thân tôi đau nhức cho đến khi đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát", anh Đua kể.
Cùng điều trị tại bệnh viện với anh Đua là Nguyễn Chí Thành, 17 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán Thành bị xây xát ngực, dập mông, đau đầu, có vết thương ở thái dương.
Nguyễn Hồng Thắng được các bác sĩ sơ cứu ngay tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Phương. |
May mắn chạy kịp trước khi ngôi nhà sập xuống, anh Bùi Văn Hậu chỉ nhớ trong nhà có khoảng 10 người, tối qua anh không khóa cửa khi đi ngủ. Anh cùng 3 người khác ngủ tầng một, đến rạng sáng bỗng nghe tiếng rắc rắc của kính vỡ nên hô nhau nhảy nhào ra ngoài. "Vừa thoát ra thì cả ngôi nhà đổ sập xuống trước mắt", anh Hậu nói.
Được cứu thoát sau vụ sập nhà, Nguyễn Hồng Thắng (17 tuổi, Ba Vì) được sơ cứu ngay tại hiện trường. "Ngủ ở tầng hai, em chỉ nghe một tiếng uỳnh lớn rồi nhà sập rất nhanh, không kịp hô hoán mọi người chạy. Thân bị kẹt dưới đống gạch vữa em tự lấy tay gỡ rồi chui ra", Thắng kể.
Chị gái Thắng là Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi) không may mắn như vậy. Cô đã tử vong khi được tìm thấy sau 8 tiếng bị vùi lấp.
Nhiều giờ sau khi được băng bó sơ cứu các vết thương nhẹ, 3 nam thanh niên gương mặt chưa hết hoảng hốt đứng theo dõi cứu hộ. "Không biết cái Thoa có làm sao không, thấy băng bó ghê lắm", một người thở dài. Theo anh này, Thoa và một nhân viên nữa ngủ trên tầng 3 nên không kịp chạy.
Nạn nhân Chiến kể lại sự việc.
Quần áo bám bụi vữa, Nguyễn Hồng Chiến (18 tuổi, quê Phú Thọ, nhân viên chạy bàn) cho hay: "Lúc đó mọi người đang ngủ rất say, bỗng nghe thấy tiếng rầm, đất trời chao đảo, tối om. Lách qua khe cửa và tấm bê tông chắn ngang, em thoát ra được ngoài đường, nhìn lại thấy đống đổ nát, bụi bay mù mịt".
Theo Công an phường Trúc Bạch, ngôi nhà bị sập gồm 3 tầng một tum, đứng tên ông Trần Tuấn Anh (52 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhà này được ông Tuấn Anh cho thuê làm cơ sở kinh doanh nem. Hai tầng dưới để kinh doanh, còn tầng 3 là chỗ ngủ của nhân viên và bếp ăn.
Trước đó 3h30 sáng 4/8, cửa hàng nem Xuân Dần trên phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) đổ sập khi 9 nhân viên đang ngủ bên trong. 4 người nằm ở tầng 1 tự thoát ra ngoài an toàn. 5 người còn lại mắc kẹt, được hàng trăm người tham gia cứu hộ. Cuối cùng 2 trong số này đã tử vong.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là nhà xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Bên cạnh đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vân (số 41 Cửa Bắc) đang sửa chữa đào móng nên có khả năng gây ảnh hưởng. Bà Vân có giấy phép sửa chữa nhà do Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình cấp.