Thứ năm, 9/5/2024
Thứ bảy, 23/3/2019, 09:39 (GMT+7)

Heo hơn 100 kg được chủ nuôi làm thú cưng ở Sài Gòn

Chú heo tên Pond's, được chị Trần Tú Linh ở quận 8 chăm sóc đặc biệt từ nhỏ, cưng như con trong nhà.

Chú heo
 
 

Chị Trần Tú Linh cho biết, Pond's là món quà của chồng tặng một năm về trước. Lúc đó nó chỉ 2 kg, giá 200.000 đồng. "Thấy nhiều người nuôi heo làm thú cưng nên tôi cũng thử", chị nói.

Sau một năm được chăm sóc cẩn thận, hiện Pond's hơn 100 kg. Theo chị Linh, chú heo ngày càng thông mình và sống tình cảm.

Mỗi ngày Pond's được chị Linh tắm 3 lần: sáng, trưa và chiều. "Mỗi lần được tắm Pond's rất vui, nước xịt càng mạnh thì nó nhảy phấn khởi, tắm xong còn được xịt nước hoa", chị Linh chia sẻ.

Pond's chưa một lần đi vệ sinh trong nhà. Mỗi lần tiểu tiện nó chạy thẳng ra đường, sau đó chị Linh dội nước. "Pond's ngoan lắm, mấy hôm Tết vợ chồng tôi đi chơi, ở nhà một mình nhưng mỗi lần đi vệ sinh nó đều ra sàn nước", chị Linh cho biết.

Ngoài việc được tắm gội thường xuyên, Pond's còn được "má Linh" vệ sinh tai và móng chân mỗi ngày.

Mỗi lần chủ nhân sang nhà hàng xóm chơi, Pond's cũng ủn ỉn đi theo.

Khi chú heo ngủ chị Linh đều phải nằm bên cạnh. "Tôi không nằm là nó không chịu ngủ, cứ kêu hoài", chị Linh cho hay.

Pond's ăn ngày một lít gạo, thích canh chua và sầu riêng. Gần đây, sợ chú heo béo phì nên trong các phần ăn được giảm dần các chất béo.

Ngoài tình yêu thương của chủ nhân, chú heo còn được nhiều người hàng xóm yên mến. "Ít ai nuôi heo trong nhà vì sợ bẩn. Nhưng riêng Pond's rất sạch sẽ và đáng yêu. Nhà tôi có gì ngon cũng để phần cho nó", bà Lán (ở cạnh nhà chị Linh) chia sẻ.

Hữu Khoa