Thứ ba, 19/3/2024
Thứ năm, 10/10/2019, 00:00 (GMT+7)

Hà Nội mùa thu 1954

"Hà Nội mùa thu năm ấy" là triển lãm ảnh tư liệu kể lại câu chuyện chín năm kháng chiến và những ngày tiếp quản thủ đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm "Hà Nội mùa thu năm ấy" được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, gồm 200 bức ảnh kể lại câu chuyện lịch sử Hà Nội trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Đêm 17/2/1947, những chiến sĩ cuối cùng của Trung đoàn Thủ đô vượt sông Hồng, hành quân đi các chiến trường với hành trang là nỗi nhớ Hà Nội và lời thề sẽ trở về giải phóng Thủ đô thân yêu.

Tháng 10/1954, họ đã trở về như đã hứa sau chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu". 

Một số đơn vị quân đội Việt Nam tiến sát vành đai Đê La Thành, Nhật Tân, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, ngày 8/10/1954.

Trong ảnh: 6h sáng 8/10/1954, Trung đoàn Thủ đô từ Ô Cầu Giấy tiến vào Cửa Nam.

Xe tăng và quân Pháp đóng chốt tại ngã tư Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bồ, Hàng Bạc trong khi các đơn vị tiền trạm của Việt Nam đã tiếp cận, ngày 9/10/1954.

16h ngày 9/10/1954 những lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn kiểm soát thành phố.

8h45 ngày 10/10/1954, cánh quân phía Nam, thuộc hai trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam học xá (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày nay), tiến qua phố Bạch Mai, phố Huế... vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, rồi trở lại theo hai hướng Đông và Tây của phố Trần Hưng Đạo, vào đóng quân ở các khu vực Đồn Thủy (khu vực từ bảo tàng Lịch sử Việt Nam đến đầu phố Trần Hưng Đạo) và Đấu Xảo (khu vực Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô).

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Thủ đô, ngày 10/10/1954.

Toàn cảnh lễ chào cờ tại chân cột cờ Hà Nội ngày 10/10/1954.

Học sinh đón mừng bộ đội trên phố Hàng Đào.

Triển lãm "Hà Nội mùa thu năm ấy" tại Hoàng Thành Thăng Long diễn ra đến hết tháng 12/2019.

Ngọc Thành
Ảnh tư liệu triển lãm