Năm 1995, trường được giao chỉ tiêu 800, nhưng thực tuyển 1.736, vượt hơn 2 lần. Năm 1996 chỉ tiêu 1.500 sinh viên, tuyển 2.679. Năm 1997 chỉ tiêu đã được tăng lên 2.100 nhưng trường vẫn chưa hài lòng, tuyển tới 4.760 sinh viên. Dù năm trước đã tuyển vượt chỉ tiêu cả nghìn học sinh nhưng năm sau ĐHDL Đông Đô vẫn tiếp tục được Bộ giao tăng chỉ tiêu và số sinh viên tuyển vượt hằng năm khi học xong vẫn được cấp bằng tốt nghiệp.
Theo một nguồn tin, những thí sinh được nâng điểm đều phải trả “chi phí” rất cao, và số thí sinh gian lận lên tới con số hàng nghìn. Thực tế này cho thấy sai phạm trong tuyển sinh của trường không còn ở phạm vi hẹp một số cá nhân mà đã mang tính hệ thống trong tất cả các khâu, đặc biệt là những khâu liên quan đến chấm và lên điểm thi.
Những cán bộ chấm thi là ai?
Trong số hơn 100 cán bộ chấm thi, chỉ có một số là cán bộ giảng viên chính của trường, còn lại chủ yếu là giảng viên của các trường đại học lớn tại khu vực Hà Nội. Hơn 60 người có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó có hai GS, 13 PGS… Còn lại đều là thạc sĩ hoặc chí ít cũng đang là học viên cao học và đã tham gia giảng dạy đại học.
Tuy nhiên, toàn bộ số cán bộ chấm thi ngoài trường đều được ĐHDL Đông Đô thuê chấm thi trực tiếp với tư cách cá nhân, không có hợp đồng trách nhiệm giữa trường thuê và trường có giảng viên tham gia chấm. Một thành viên hội đồng chấm thẩm định đã không giấu nỗi thất vọng: “Nhìn vào cách cho điểm những bài thi, tôi không thể tưởng tượng người chấm là một giảng viên đại học”.
Thành viên hội đồng quản trị thu nhập 18 triệu đồng/tháng
Bên cạnh đó, hội đồng quản trị còn có bản nghị quyết thống nhất năm 2001 tuyển sinh là chừng này nhưng chỉ báo cáo Bộ là con số khác. Hội đồng quản trị của trường đã tự soạn và tự thi hành một quy chế riêng riêng thay vì phải trình Bộ GD&ĐT. Trong đó có những quy định thể chế hoá đặc quyền, đặc lợi của các nhà “sáng lập viên”.
Cụ thể mỗi thành viên hội đồng quản trị (gồm 6 người) hằng tháng có thu nhập chính thức 18 triệu đồng, gồm 10 triệu tiền “sáng lập viên”, 5 triệu tiền lương, 2,5 triệu đồng tiếp khách và 500.000 đồng tiền điện thoại. Đến nay thực chất trường cũng không hề có cổ đông, cổ phần nào cả, hoạt động chỉ dựa trên tiền đóng học phí của sinh viên.
Không chấp nhận sự đã rồi
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển cho biết, phương châm giải quyết vụ việc này là kiên quyết, triệt để dứt điểm. Những cá nhân và tổ chức sai phạm sẽ được xử lý theo pháp luật; nếu sai phạm lớn sẽ bị xử lý về hành chính và nặng hơn nữa nếu nghiêm trọng. Đặc biệt vụ việc này có biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, mà thu nhập của một số người trong trường đã nói lên điều đó. Bộ trưởng nhấn mạnh, có thể coi việc giải quyết dứt điểm vụ việc của trường ĐHDL Đông Đô là một bước ngoặt quan trọng, một bài học lớn trong việc chấn chỉnh kỷ cương nền nếp, xu hướng thương mại hoá giáo dục đang gây nhức nhối hiện nay.
Bộ trưởng bày tỏ sự thông cảm với các sinh viên. Song theo ông, phải chờ kết quả thanh tra cuối cùng để xem xét và giải quyết theo hướng những sinh viên nào thực sự có năng lực và xứng đáng sẽ được tạo điều kiện để học tập; những sinh viên nào quá kém hoặc có tiêu cực thì sẽ phải xử lý theo quy chế, đúng như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không chấp nhận sự đã rồi.
Theo một thành viên đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT, chính Bộ cũng bất ngờ với mức độ sai phạm của ĐHDL Đông Đô và càng tiến hành kiểm tra sâu càng phát hiện sai phạm nghiêm trọng hơn. Có lẽ đây là cuộc thanh tra tốn kém nhất ở một trường ĐH từ trước đến nay: chỉ riêng chi phí chấm lại 13.000 bài thi, Bộ đã phải chi hết gần 200 triệu đồng.
(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)