Trong trận cầu thuộc giải vô địch Stockholm - tương đương hạng bảy của Thụy Điển - cuối tuần qua, một mình Manzizila làm tung lưới CLB Balrog Botkyrka Sodertaelje tới 21 lần, qua đó mang về chiến thắng khó tin 30-0 cho đội chủ nhà Kongo United.
Một phần nguyên do dẫn đến kết quả khó tin này là bởi có tới 3 cầu thủ của Balrog bị truất quyền thi đấu. “Tôi từng ghi 12 bàn vào lưới của họ. Vì vậy, tôi biết mình có cơ hội tốt để ghi thật nhiều bàn”, Manzizila nói sau trận.

Manzizila không được tính 21 bàn vào thành tích cá nhân cả mùa, nhưng vẫn được công nhận lập kỷ lục của làng bóng đá Thụy Điển. Ảnh: Reuters.
Với 21 pha lập công trận này, Manzizila đã lập kỷ lục mới về số bàn thắng mà một cầu thủ ghi được trong 90 phút tại Thụy Điển. Kỷ lục trước đó là 18 bàn được thiết lập năm 1954.
Sau trận đấu, Balrog tuyên bố bỏ giải. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ số bàn thắng của Manzizila và điểm số mà Kongo United có được sau hai trận đấu với CLB này đều không được tính vào thành tích của mùa giải. Tuy nhiên, kỷ lục ghi bàn của tiền đạo gốc Congo vẫn được xác nhận.
"Chúng tôi chẳng thể làm gì được trước việc 21 bàn của tôi không được tính vào thành tích chung cả mùa. Nhưng tôi vẫn vui vì mình đã phá kỷ lục và tiếp tục tập trung cho mục tiêu đạt cột mốc ghi 100 bàn", chân sút 25 tuổi tự an ủi.
Yanick Djouzi Manzizila và người anh trai song sinh Alex từng là thành viên của đội trẻ West Ham và Sheffield Wednesday. Sau đó, họ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp tại CLB Lille (Pháp) năm 20 tuổi. Tuy nhiên, cả hai trở về Thụy Điển để làm lại từ đầu sau khi không thành công ở Pháp.
Anh Việt