Hát quan họ trên hồ Gò Cong. |
Tại khu công quán của di tích diễn ra các màn hát xoan, đánh trống đồng. Trung tâm lễ hội có biểu diễn các trò chơi cổ như thi nấu cơm, đấu vật...
Ngay từ những ngày đầu tuần, Đền Hùng đã tấp nập dân thập phương về trẩy hội, đặc biệt trong các ngày mùng 7,8,9. Tuy nhiên, do lượng người rất đông nên khu di tích đã trở nên quá tải.
Các xe phải tạm dừng vì bãi đã hết chỗ để xe. |
Sáng qua (9/3 âm lịch), đoạn đường rẽ vào khu di tích đã tắc nghẽn. Một đoàn xe ôtô xếp hàng dài chờ nhích lên từng mét. Trong khi đó, cổng chính của lễ hội lại được rào kín cấm các loại xe đi vào. Tuy nhiên, ngay sau cổng là tốp xe ôm sẵn sàng đưa du khách vào khu hội chính.
Tại khu trung tâm di tích cũng đông nghẹt. Dòng người tiến từng bước với hy vọng "dù chậm cũng mong có thể lên được Đền Thượng". Khi người mỗi lúc một đông thì bắt đầu có hiện tượng đùn đẩy chen lấn. Nhiều người không chen lấn thì bám cây trèo lên đường núi hoặc tìm cách trượt xuống từ sườn đồi. Nhiều người đã không thể lên thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng như mong muốn.
Trước lối lên bảo tàng Hùng Vương, người ta xô đẩy nhau để mua vé với giá 2.000 đồng/người. Còn tại phòng thường trực của Ban quản lý, khách hành hương còn đông hơn khi phải xếp hàng dài, chờ đến lượt mình đăng ký tìm người lạc. Họ phải nộp 5.000 đồng cho mỗi lượt xướng tên như vậy. Chị Hồng, từ Hà Nội lên cho biết: “Lần đầu tiên đi đền Hùng, vừa đến nơi đã lạc mất 2 đứa cháu cùng đồ lễ chúng nó xách theo. Chờ ở đây cả tiếng rồi mà họ vẫn chưa đọc đến tin nhắn của mình”.
Đối diện cổng đền là nơi trưng bày chiếc bánh dày khổng lồ nặng 1,8 tấn. Theo dự kiến thì chiếc bánh sẽ được chia cho du khách thụ lộc. Tuy nhiên, hôm qua khách đã chen nhau bẻ vỡ cả mặt kính để lấy phần lộc. Người nào cũng cố vốc một nắm. Họ mời gọi nhau: “Chen vào đi, kiếm cái túi nilon mà bốc cho khỏi dính. Chắc là chưa thiu đâu. Không muốn ăn cũng phải lấy cho có lộc”. Chiếc bánh quá dính nên ai đã chót cầm đều không biết làm
Không ngờ bánh lại dính đến thế. |
Tại hồ Gò Cong là khu hội chợ san sát những dãy hàng quán. Theo quy định của ban tổ chức thì mỗi gian hàng đều phải công khai bảng giá. Nhưng thực tế, các bảng giá quá bé và được đặt khiêm tốn nơi góc khuất. Mặt hàng chủ đạo ở hội chợ vẫn là đồ chơi Trung quốc rẻ tiền. Xen kẽ giữa các gian hàng là vài loại hình vui chơi có thưởng với những tiếng mời chào: "May mắn thì của trời cho, nếu không may mắn thì là trò chơi".
Dù đông cũng phải cố lên được Đền. |
Khác với mọi năm, du khách không bị quấy rối bởi những người ăn xin hay nì nèo mua bán. Nửa tháng trước đó, tỉnh đã tổ chức thu gom các đối tượng lang thang cơ nhỡ. Ở mọi ngã ba đường đều có lực lượng an ninh, bảo vệ, cảnh sát. Thấp thoáng dưới những đồi cây là các căn lều y tế thường trực. Du khách có thể yên tâm vì lực lượng luôn có mặt 24/24h để làm nhiệm vụ.
Ông Trần Kim Thau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: "Năm nay tỉnh thành lập đội liên ngành gồm Sở Văn hoá - Thông tin, Ban quản lý đền Hùng, UBND huyện Lâm Thao, các ngành quản lý thị trường để đi giám sát, kiểm tra. Sẽ thu giữ ngay các loại hình văn hoá trái với quy định như: sách xuất bản không có nguồn gốc, các loại băng nhạc, đĩa hát, đĩa CD, VCD ngoài luồng; các hoạt động tà đạo lợi dụng tôn giáo; ngăn chặn các tài liệu phát tán phản động có nội dung xấu; các hoạt động mang tính cờ bạc cũng được kiên quyết xử lý".
Tối qua, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Gò Cong và tầng thượng khách sạn Sông Lô - Việt Trì. Khách thập phương và người bản địa đã khiến các ngả đường dẫn vào Đền Hùng đều tắc nghẽn, lực lượng cảnh sát giao thông gần như bất lực. Tuy nhiên, điều du khách cảm nhận được là năm nay Đền Hùng có những đổi mới về lễ hội. Nhiều công trình được xây dựng mới, một số con đường được lát đá sạch sẽ hơn, dễ đi hơn. Một du khách đến từ Hà Nội nói: "Giá như đường lên và xuống các di tích đươc chia làm hai nhánh khác nhau thì chắc chắn sẽ giải quyết được cảnh chen chúc và tắc đường như thế này".
Nhóm phóng viên