Được xây dựng từ năm 1975, chung cư có kết cấu 13 tầng (tầng 13 bỏ không) và 1 sân thượng. Theo anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bảo vệ, toà nhà này được xây dựng theo kiến trúc của một khách sạn, chứ không phải kiểu của một chung cư. Mặt tiền tầng trệt là siêu thị Coop Mart 727 chiếm một diện tích lớn, phía sau là kho chứa các vật liệu dễ cháy như nhựa, giấy, vải...
|
Trung tá Trần Hữu Dực, cán bộ kiểm tra Phòng cháy chữa cháy, Công an TP HCM, cho biết trừ các nhà cao tầng mới xây dựng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, cầu thang thoát hiểm tự động một chiều với cửa chống cháy, ngăn khói... các nhà cao tầng khác tại TP HCM hiện nay đều không loại trừ xảy ra hoả hoạn. Điển hình là khu thương mại An Đông (An Dương Vương, quận 5) và chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Khu thương mại An Đông gồm 7 tầng, từ tầng 4 đến 7 là khách sạn, nhà hàng, vũ trường, phần lớn sử dụng vật liệu dễ cháy. Trong khi đó, lối thoát nạn là cầu thang bằng sắt áp tường (không thể chống cháy và ngăn khói), mặt tiền cũng sử dụng ô mắt cáo (giống Trung tâm Thương mại quốc tế), hai bên toà nhà xe cứu hoả không vào được. |
Nơi đây không có thang máy (bị hư từ rất lâu), chỉ có 2 cầu thang lên xuống. Bề ngang mỗi cầu thang rộng 1,2 m, nếu sự cố xảy ra hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu sơ tán của bà con. Mặt khác, toà nhà có 2 lối thoát hiểm, một thông ra hẻm 170 Cao Đạt và một thoát xuống đường Trần Hưng Đạo, nhưng phần diện tích ở tầng trệt đang được sử dụng làm bãi giữ xe. Bãi này lại luôn trong tình trạng quá tải, lúc nào cũng chứa hơn 500 xe các loại.
Anh Hùng cho biết, xe nhiều, lại không có chỗ để, thành ra con đường dẫn vào chung cư bị lấn chiếm chỉ còn 1 m, nếu có chuyện gì xảy ra thì bà con không biết chạy đường nào. Chị Thao, nhà ở tầng 11, bổ sung thêm: "Nhiều đêm xe quá nhiều, nhân viên còn sắp xe choán ngay mặt cầu thang, không còn chỗ để đi chứ nói chi là chạy khi có lửa. Cánh cổng ngay cửa thoát hiểm thì ban đêm bị khoá lại để bảo quản xe".
Chung cư lại không có thiết bị báo cháy, hoặc kẻng báo động, cũng không có lực lượng thao tác, ứng cứu túc trực sẵn sàng. Nơi đây chỉ có 3 bảo vệ, mỗi ca làm việc chỉ có 1 người coi sóc tất cả các mặt. Anh Hùng, nhà ở tầng 5 nói: "Năm ngoái, phía dưới siêu thị bị cháy, mình lo dập lửa, đến khi lên nhà thấy vợ con vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết".
Bà con đã nhiều lần phản ánh tình trạng phòng cháy chữa cháy ở chung cư, cũng như đề xuất nhiều biện pháp ngăn ngừa hoả hoạn, nhưng không có phản hồi từ phía cơ quan chức năng.
(Theo Thanh Niên)