Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 19/11/2019, 17:14 (GMT+7)

Cổ động viên khuấy động đường phố

Hà NộiTừ 14h, các đoàn cổ động viên Việt Nam mang theo cờ, trống khuấy động đường phố thủ đô, dù trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình.

Trước trận Việt Nam
 
 

Trên đường đê sông Hồng (Ngọc Thụy, Long Biên) cách sân Mỹ Đình hơn 20 km, Hội cổ động viên miền Bắc với hàng trăm người mang theo cờ, trống cổ vũ rầm rộ, diễu hành bằng xe máy, ôtô khiến không khí bắt đầu "nóng" lên.

Đoàn xe diễu hành của cổ động viên qua cầu Chương Dương.

Các cổ động viên dừng lại trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hô vang khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng" khiến nhiều người dân phấn khích. 

Cô Nguyễn Thị Hồng Thúy (60 tuổi) mặc áo dài cờ đỏ sao vàng, giơ tay làm dấu hiệu "Fighting", cổ vũ các cầu thủ Việt Nam. Nữ cổ động viên 60 tuổi hâm mộ bóng đá gần 30 năm nay. Bà là fan của đội tuyển Thể Công từ thập niên 90.

Hội cổ động viên diễu qua các tuyến phố Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Nguyễn Chí Thanh - Đại lộ Thăng Long để tiến về sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Người hâm mộ giơ cao khẩu hiệu bày tỏ lòng yêu mến với HLV Park Hang Seo. Vị thuyền trưởng đã khiến bóng đá Việt Nam khởi sắc trong hai năm qua, từ khi ông cầm quân. 

Trận đấu được mong chờ khiến cổ động viên đến sân sớm 4 tiếng, các tuyến đường quanh sân vận động như Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu bắt đầu ùn tắc.

Nhóm người hâm mộ lặn lội từ Huế ra Hà Nội để xem trực tiếp trận đấu.

Thị trường vé "chợ đen" cũng hoạt động mạnh hơn, đẩy giá vé lên khoảng 5,5 triệu đồng một cặp.

Một nhóm cổ động viên Thái Lan trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Tại trận lượt đi hôm 5/9 trên sân Thamasat, hai đội tuyển hòa nhau với tỷ số 0-0. 

Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40.000 người, trong trận đấu này sẽ dành khoảng 3.000 ghế cho cổ động viên Thái Lan.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ chiều 18/11, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống còn 22 độ nhưng trời trở rét không ngăn được "sức nóng" từ quanh sân Mỹ Đình.

Ngọc Thành - Tất Định