Gần đây bà thay đổi cách nhìn, không khí gia đình cũng khá dễ chịu. Nhà chồng có 3 anh em trai, chồng tôi là con thứ hai. Theo như văn hóa và cách nhìn của tôi, ba mẹ chồng về sau sẽ không thể ở cùng với hai người còn lại, nhiều vấn đề nên tôi không thể nói chi ra đây. Tôi rất quan trọng chữ hiếu nên luôn ủng hộ chồng báo hiếu với bố mẹ, nghĩ chuyện bố mẹ chồng về sau sẽ ở cùng chúng tôi. Việc ở cùng tôi không ngại gì, dù văn hóa khác nhau nhưng tôi sẽ cố gắng. Có nhiều trường hợp con cái đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, tôi không muốn bố mẹ chồng rơi vào hoàn cảnh đó nên sẽ cố gắng dung hòa.
Có một chuyện làm tôi rất bận tâm, đó là thói quen của mẹ chồng. Tôi kỹ tính, sạch sẽ, mẹ chồng ngược lại, có những thói quen tôi không thể làm quen được. Ví dụ như khay (hũ) đựng thức ăn sống nhưng mẹ lại không dùng nước rửa chén để rửa, không thường xuyên rửa tay dù mới dọn rác, không bao giờ dùng nước rửa chén, rửa rau thường xuyên có rau dập nát, có khi còn cả gốc rau dính đất...
Lúc trước tôi hay nói chuyện để mẹ chồng hiểu, đặc biệt là thức ăn, trong đất sẽ bao gồm cả phân bón, cực kỳ mất vệ sinh. Vậy mà mẹ chồng không thay đổi gì, tôi cũng không nhắc nữa. Mẹ chồng hay làm, ở cùng chúng tôi sẽ làm các việc lặt vặt dù tôi không muốn; không lẽ mẹ rửa chén, rửa rau rồi tôi hoặc cô giúp việc lại đi rửa lại, như thế tôi sợ bà sẽ tự ái. Tôi phải làm sao để bà hiểu và vui sống tuổi già.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc