From: huynh nhac
Sent: Sunday, December 16, 2007 9:49 AM
Subject: Đàn ông dung do loi cho phu nu?
Chào anh Cường!
Cũng xin chào các anh Trung Phong, anh A.B và các anh chị đã tham gia góp ý cho anh Cường!
Tôi đã đọc tất cả những bài viết của các anh chị. Bản thân tôi xin được nói ra những suy nghĩ của mình như thế này. Là phụ nữ, khi đã yêu ai thì luôn luôn muốn cùng người đó xây dựng một gia đình. Với chúng tôi, tình yêu là lớn nhất, chúng tôi có thể hy sinh tất cả, hiến dâng tất cả cho người mình yêu mà không cần toan tính gì.
Các anh trước khi lấy vợ, tôi chắc rằng cũng đã có vài ba mối tình, và tôi cũng chắc rằng các anh cũng "đòi hỏi" bạn gái mình chuyện đó. Vậy nếu người vợ hiện tại của các anh không phải là người bạn gái đó thì các anh có nghĩ gì cho người bạn gái đã bị các anh lấy mất cái "ngàn vàng" không? Đàn ông luôn luôn là vậy, đòi hỏi bạn gái mình phải trao cho mình trinh tiết, rồi đến khi lấy vợ, lại muốn vợ mình cũng phải còn trinh tiết. Nếu không thì "phòng the lạnh lẽo" hay cảm thấy day dứt, khó chịu vì không được hưởng trinh tiết của vợ, cái mà mình phải được. Sao các anh đòi hỏi lắm thế?
Nếu các anh đánh đồng chuyện trinh tiết và phẩm hạnh của người phụ nữ là một thì tôi xin được nói cho các anh biết rằng, thời đại ngày nay, để vá lại màng trinh là chuyện vô cùng dễ. Thật chẳng may mắn cho anh nào cứ tự hào rằng vợ mình còn trinh mà không biết rằng cô ấy cũng từng quan hệ và chỉ cần một thủ thuật nhỏ là có thể trở lại thành "cô gái trong trắng".
Phẩm hạnh của người phụ nữ thể hiện ở chỗ tình yêu dành cho chồng, cho con, cho gia đình nhỏ của mình, ở sự chung thủy, đảm đang, chứ không phải thể hiện qua một vệt máu trong đêm tân hôn. Các anh nghĩ sao nếu cưới một cô vợ còn trinh tiết, nhưng chuyện thất tiết sau đám cưới xảy ra, ngoại tình, lăng nhăng...? Đó đâu phải là người phụ nữ có phẩm hạnh? Tại sao các anh lại cho rằng trinh tiết là phẩm hạnh? Mất trinh tiết là mất phẩm hạnh?
Tôi thấy nhiều người đàn ông đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lúc yêu thì đòi hỏi bạn gái, lúc cưới thấy vợ mình không còn trong trắng thì đỗ hết lỗi cho cô ấy. Nếu chỉ vì một chữ "trinh" mà đánh giá người con gái đó không có phẩm hạnh thì tôi tin chắc rằng các anh sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực cho mình đâu.
Tôi xin gửi tới những người đàn ông cho rằng mình bị "thiệt thòi ghê gớm" rằng các anh hãy biết quý trọng những gì các anh đang có, đừng "ăn mâm này mà ngó sang mâm khác", rồi các anh sẽ phải hối hận đấy!
Còn anh Cường, nếu anh thật sự không thể chấp nhận cô bạn gái của mình thì hãy giải thoát cho cô ấy, để cô ấy có thể tìm thấy được người đàn ông thật sự bao dung, rộng lượng, thật sự yêu cô ấy, và là một người đàn ông tốt đúng nghĩa, đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Chứ không phải là những người tự cho mình cái quyền được hưởng trinh tiết của tất cả các cô gái đi qua đời họ.