From: Ngọc Quý
Sent: Thursday, January 21, 2010 8:01 PM
Chào bạn Tấn,
Xin giới thiệu mình là Quý, năm nay 27 tuổi (kể cả tuổi ta là 28). Mình cũng là một kỹ sư xây dựng như bạn, và một điều nữa là mình chuẩn bị kết hôn. Mình và vợ cũng từng trải qua nhiều sóng gió cùng cả những sự phản đối của cha mẹ (vì lúc đầu cha mẹ chưa hiểu nên có ý định không đồng tình). Nhưng rồi qua sự giải thích và sự quyết tâm của cả hai đứa, chúng mình đã “giành được chiến thắng”.
Mình đã phải tận dụng tất cả những gì có thể, như nhờ các anh chị, họ hàng cùng giúp mình, giải thích cho cha mẹ hiểu. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi, đâu phải ngày xưa nữa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chúng ta vẫn phải tôn trọng ý kiến các cụ, nhưng cũng cần phải sống vì tình yêu của chúng ta. Các cụ có thể vì thương con cái (theo cách của các cụ) mà sắp đặt cho con một chỗ nào đó, nhưng chưa hẳn như thế đã là tốt. Vì thế sự quyết tâm của hai bạn sẽ là vấn đề mấu chốt để các cụ hiểu và thay đổi quan điểm.
Bạn là một người kỹ sư, tôi nghĩ không cần nói quá nhiều về vấn đề đó. Thật sự mà nói ngay cả việc bạn đưa ra ý kiến tham khảo mọi người tôi đã thấy bạn chưa thực sự quyết tâm cho tình yêu của bạn. Nếu bạn cần một lời khuyên, tôi khuyên bạn hãy cùng người yêu cố gắng thuyết phục cha mẹ cô ấy, bạn hãy đến tận nhà xin phép cha mẹ người yêu. Cô ấy cũng phải thể hiện sự cương quyết trong vấn đề chọn bạn đời. Các bạn có nhiều lựa chọn hơn là phải trốn tránh.
Hãy dùng cái đầu của mình lựa chọn phương án đi (nói nhỏ nhé, cần thiết là cả khổ nhục kế, có nhiều cách lắm,, nếu cần tư vấn thêm thì mail cho mình). Chắc chắn rằng nếu cô ấy phải lấy một anh chàng kém 2 tuổi, lại ở quê làm ruộng thì không thể có điều kiện vươn lên như bạn được. Hãy vì tình yêu của 2 người, sự thương yêu của bạn dành cho người yêu mà quyết tâm thay đổi cái đám cưới ấy. Cầu chúc hai bạn sẽ thành công.
Thân!
Ngọc Quý