From: Hoàng Thiên
Sent: Tuesday, June 07, 2011 10:30 AM
Chào tòa soạn và tất cả độc giả của báo điện tử VnExpress,
Tôi là độc giả của báo, và cũng là người hay theo dõi mục Tâm sự của quý báo. Hôm nay đọc bài viết của chị Dung về chuyện chồng thích con trai thì tôi xin chia sẻ vài dòng chân thành cho chị và chồng chị nếu anh đọc được.
Tôi là một nhân viên nhà nước, là người đàn ông trong gia đình, lại là con trưởng, dưới tôi là em gái. Tôi lấy vợ đã 10 năm và giờ đang sống rất hạnh phúc với vợ và 2 con gái. Câu chuyện của tôi bắt đầu khi vợ chồng tôi có con gái đầu lòng, tôi cũng chịu áp lực lớn khi mọi người trong dòng tộc để ý chuyện tôi là con trưởng mà sinh ra con gái, có người hiểu, có người cổ hủ, có người khen, có người chê.
Bạn bè tôi cũng vậy, có những kẻ ghét tôi thì chê, có người quý tôi lại khen. Đến khi vợ chồng tôi có con gái thứ hai, làn sóng phản đối bắt đầu đánh vào vợ chồng tôi và 2 đứa con, một số chị họ trong nhà dè bỉu bảo tôi là "kẻ vứt đi" khi không biết sinh con trai.
Chính bố mẹ tôi lại là người hiện đại, thật may cho tôi, hai cụ là những người hiểu biết, mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là đảng viên nên hai cụ rất vui và chỉ nói như an ủi tôi vui sống và đừng để ý lời thiên hạ. Bố mẹ chỉ mong các con có những đứa con thật khỏe mạnh, xinh xắn, ngoan ngoãn và chứng kiến chúng tôi nuôi chúng nên người là mãn nguyện lắm rồi, chứ bố mẹ không nặng nề chuyện gia phong.
Tôi xúc động khi được bố mẹ an ủi và động viên. Từ đó tôi thấy vui lắm, tôi chống đỡ lại những kẻ không có thành ý với mình và gia đình mình bằng những lời khôn khéo, ví dụ như "con gái mới chăm sóc được mình khi sống, con trai chỉ chăm mình khi chết" hay "dùng đồ ngoại vẫn tốt hơn đồ nội".
Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn có con gái, mình đi về mệt mỏi chúng sẽ chạy đến hỏi han, pha nước chanh cho bạn uống, lấy khăn cho bạn lau mặt, dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhiều người nói tôi sinh con cho người khác (ý là sau khi con đi lấy chồng, lấy ai chăm sóc mình). Xin thưa là bây giờ có như trước đâu mà sợ điều đó, dù nó có ở tỉnh khác, mình ốm đau hai vợ chồng nó vẫn về với mình.
Nói thật, nếu mình có con trai, liệu chúng có pha nước chanh cho mình uống khi mình đi làm về mệt mỏi, hay lấy khăn cho mình lau mặt không, có chăm chỉ dọn nhà cửa không? Hay tất cả là chơi điện tử, đi chơi, thậm chí mấy ông hư lại còn nghiện hút, trích choác, đi đêm về hôm...
Ở đây không phải tôi đang tự an ủi mình mà nó là điều tôi thấy hơi sợ khi chứng kiến mấy ông con trai của bạn tôi, khi tôi sang nhà họ chơi. Họ còn nói như tôi có khi lại sướng, họ nói nếu cho đẻ lại, chọn lại, họ sẽ chọn con gái...
Thật lòng có lúc 2 vợ chồng bên nhau, vợ tôi hạ hết lòng tự trọng hỏi "em sinh 2 con gái, liệu anh có chán em mà đi có con riêng với người khác không?". Tôi cũng trả lời chân thành khi nhìn thẳng vào mắt vợ mình "anh chỉ đi với người khác khi em bỏ theo người khác và mang hai đứa con anh đi theo thôi".
Vợ tôi đã khóc vì tôi yêu vợ và hiểu nỗi khổ tâm của cô ấy khi bị một số chị họ tôi "chọc ngoáy" trong mỗi lần tụ họp gia đình ngày tết, ngày giỗ. Tôi rất thông cảm với vợ, và rất nhiều người phụ nữ đang phải gánh chịu búa rìu dư luận về chuyện sinh con gái.
Tôi thiết nghĩ vợ sẽ ra sao nếu mình không là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi vợ cần mình, mình sẽ ra sao nếu mình không còn vợ và hai con. Tôi coi thường những người đàn ông gia trưởng thái quá, chê con gái, quý con trai. Tôi cũng có lần thấy cảnh này, tôi có can thiệp, sau đó cũng không cứu vãn được hạnh phúc gia đình của họ.
Thật lòng tôi thấy những người đàn ông đó thật hèn, không biết bảo vệ gia đình mình, kể cả người gây áp lực là bố mẹ chứ không phải là bạn bè anh họ hàng. Với tôi lại khác, tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ gia đình và vợ con mình. Tất nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng làm đàn ông phải có lập trường, suy nghĩ hiện đại và hiểu biết.
Lời cuối mong toàn soạn hãy đăng bài của tôi để những người đàn ông hèn kém kia vẫn còn đang phân vân chuyện con trai con gái thấy và hiểu được. Cũng xin động viện chị Dung hãy bản lĩnh hơn, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đừng suy nghĩ quá, nếu căng thẳng hãy nhờ bố mẹ hai bên can thiệp, đừng để gã chồng gây áp lực mà ảnh hưởng thai nhi. Cháu bé không có tội tình gì cả.
Chúc chị sẽ sinh hạ mẹ tròn con vuông.