From: thanh thanh
To: Vne-tamsu
Subject: Di du lich la cach tot nhat voi anh Phan
Anh Phan thân mến!
Em thấy rằng hiện nay anh đang rất khủng hoảng và em rất hiểu tâm trạng của anh. Em cũng từng có lúc rơi vào tình trạng như thế khi chia tay người yêu. Anh ta đã chia tay em sau khi em đi giải quyết cái thai 3 tháng mà vì tình trạng sức khỏe em không thể giữ lại được. Em đã rất đau khổ, tự dằn vặt rất nhiều. Đêm nào em cũng khóc, nhưng không thể chia sẻ đau khổ với ai, phải che giấu không để cho ai biết... Thời gian đó thật kinh khủng.
Em đã quyết định đi du lịch, thực ra em cũng không hy vọng nhiều lắm, em chỉ mong đi đâu đó để thay đổi. Nhưng chuyến đi đã mang lại cho em rất nhiều điều anh ạ, một suy nghĩ lạc quan và yêu đời hơn, những người bạn mới, những suy nghĩ mới... Em thấy rất may mắn khi mình đã có một quyết định đúng đắn. Nếu em cứ ở nhà quanh ra quẩn vào thì không bao giờ thoát khỏi những suy nghĩ dằn vặt mất.
Hiện tại bây giờ em sống rất vui vẻ, thỉnh thoảng em cũng nghĩ đến người đấy, nhưng không còn thù hận nữa. Xung quanh ta còn bao nhiêu người tốt, tại sao ta phải đâm đầu vào một người không yêu mình mà chỉ biết lợi dụng thôi anh nhỉ. Hãy cố gắng lên anh nhé. Em biết nói câu này thì hiện giờ anh sẽ không thể hiểu, nhưng sau này anh sẽ nhận ra rằng thời gian đúng là phương thuốc hiệu nghiệm cho nỗi đau. Anh hãy dùng cái quý giá nhất của con người là thời gian sao cho có ích để sau này nhìn lại không phải hối hận anh nhé!
Nếu anh cảm thấy đau khổ hãy chia sẻ tâm sự với em: thanh_thanh0479@yahoo.com