From: HPVN
To: vne-tamsu
Subject: Chao chi Thuy Tien
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi vẫn không hiểu được tại sao hiện nay lại có nhiều cô gái và chàng trai có những suy nghĩ như chị đến vậy? Bởi vì việc lập gia đình và sinh con đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyền thiêng liêng của mỗi người khi sinh ra trên trái đất này. Trong suy nghĩ của tôi có lẽ chỉ có những người ở trong hoàn cảnh khá đặc biệt thì mới không lấy chồng lấy vợ, còn lại tất cả đều cần phải có một gia đình, một mái ấm riêng cho mình.
Có lẽ hiện tại chị không cảm nhận được sự cần thiết phải có một gia đình riêng cho mình, nhưng rồi cùng với thời gian chị sẽ thấm thía được cảm giác cô đơn, lạnh lẽo một mình. Tôi nghĩ rằng, đối với mỗi người thì còn gì hạnh phúc bằng việc có một đàn cháu chắt đáng yêu vui đùa với mình khi lớn tuổi. Chúng sẽ là động lực, là niềm hy vọng và hạnh phúc để chị lấy lại niềm tin và hạnh phúc khi chị bước vào cái tuổi mà người ta hay nói là "lão".
Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là hiện nay lại có nhiều người có suy nghĩ như chị. Có người thì do mất niềm tin vì yêu (với những người này, chúng ta có thể tha thứ và thông cảm), và có người thì do ảnh hưởng của cuộc sống gia đình bất hạnh của bố mẹ (với những người này, chúng ta cũng có thể tha thứ và thông cảm). Nhưng bên cạnh đấy lại có không ít người có học thức, có trình độ và nghề nghiệp cao sợ lập gia đình vì sợ trách nhiệm, sợ khổ vì có thể sẽ phải mang gánh nặng nhà chồng hoặc nhà vợ. Thậm chí có người còn lo sợ bị chia tài sản nếu sau đó gia đình ly dị. Tôi thấy, những suy nghĩ đó thật đáng thương làm sao. Quả thật cuộc sống hiện nay bị vật chất chi phối quá nhiều, nhưng trong suy nghĩ của tôi, con người ta sống với nhau ngoài cái tình còn có cái nghĩa nữa.
Xin lỗi chị. Vì có thể những dòng tâm sự thẳng thắn của tôi sẽ khiến chị nổi giận như tôi hy vọng chị không phải là một trong 2 dạng người đó.
Chúc chị hạnh phúc với gia đình của mình.
Thuy Hong