From: Vietnam zinzai
Sent: Friday, April 20, 2007 7:11 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui tam su cua Hanh
Tôi không hoàn toàn ủng hộ ý kiến trong bài viết "Hạnh nên cư xử đẹp với người tình cũ". Quan điểm của bạn hơi thiếu thực tế, phải hiểu rằng nếu yêu thì anh ta phải hy sinh cho tình yêu của mình. Anh ta đã không làm được cách đây 5 năm bằng việc đành lòng để người yêu đi lấy chồng. Nếu anh ta thực sự yêu và có thể hy sinh bản thân mình cho tình yêu thì không bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Hạnh.
Tôi đánh giá anh chàng này không phải là người đáng tin cậy để là chỗ dựa cho Hạnh vì tất cả điều đó. Nếu một ngày nào đó cuộc sống khó khăn, liệu anh ta có không định để bạn lấy người khác nữa với lời hứa 5 năm hay 10 năm gì đó sẽ quay lại không? Lúc yêu người ta rất hình tượng hóa, nhưng xin hãy nhớ rằng gia đình là một giá trị vô cùng thiêng liêng không thể đem ra làm trò đùa mà bất kỳ ai. Cũng có thể tạm thời lấy một người nào đó, trong một khoảng thời gian theo kế hoạch, để rồi lại dễ dàng ra đi mang theo mất mát cho người khác và con cái chính mình được.
Tôi từng yêu và cũng từng xót xa khi người yêu lấy người khác. Đó quả thật là lỗi đau vô hạn, nhưng đừng nên để nó tái phát lại vì thời gian đã mất rất nhiều công sức hàn gắn lại rồi. Theo tôi nghĩ, điều Hạnh cần làm nhất trong thời điểm này là thật sự tôn trọng gia đình mình. Hãy chọn thời điểm thích hợp bàn với chồng bạn về khó khăn bạn đang gặp phải. Hãy thật khéo léo vì với chồng bạn đó cũng là một câu chuyện không hề muốn nghe chút nào.
Còn với người tình cũ, hãy trả lời thẳng thắn, dứt khoát quan điểm của bạn một lần và chấm dứt tất cả liên lạc để thời gian sẽ làm việc còn lại. Nhưng hãy dành cho anh ta một lời xin lỗi vì anh ta thật đáng thương, và hơn nữa trong chuyện này lỗi cũng phần nào thuộc về bạn đấy.