From: pham hai
Sent: Monday, August 20, 2007 10:51 AM
Subject: bạn Thu (bạn trai dẫn gái về nhà)
Bạn Thu thân mến,
Mình tình cờ đọc được tâm sự của bạn, mình biết hiện tại bạn rất đau lòng, và mọi thứ xung quanh bạn chẳng còn ý nghĩa gì. Mình muốn chia sẻ với những gì bạn đang chịu đựng. Bạn biết đấy, đàn ông hầu như ai cũng có tính trăng hoa, bay bướm cả, chẳng ai chịu hài lòng với những gì mình đang có, nhất là nhu cầu sinh lý. Và đàn ông cũng hay mắc lỗi lầm, trong đầu họ chỉ muốn chứng tỏ khả năng "đàn ông" của họ. Tuy nhiên bên cạnh đó họ vẫn nghĩ về người thân, về bạn gái, về gia đình họ.
Việc bạn trai bạn dẫn gái về nhà, theo mình đó không phải là chuyện quá mức nghiêm trọng. Mình xin thưa với bạn, không có người đàn ông nào mà không mơ tưởng tới người phụ nữ khác, thậm chí ngay khi đã có người yêu. Nhưng quan trọng là người đàn ông đó biết đường quay về hay không, và có cảm thấy xấu hổ hay không. Thêm nữa, anh ấy đã biết hối lỗi.
Tạm thời theo mình, bạn cứ dành nhiều thời gian suy nghĩ về tình cảm, về kỷ niệm của bạn và anh ấy. Đừng quá đau lòng, rồi bạn sẽ có quyết định đúng đắn. Thời gian này bạn không nên nói chia tay, hay nói bất cứ điều gì. Cứ suy nghĩ và cho anh ấy thời gian. Theo mình bạn nên tránh gặp mặt anh ấy một thời gian. Nếu bạn vẫn còn yêu anh ấy, và anh ấy còn yêu bạn, thì bạn hãy quên mọi chuyện đã xảy ra và tha thứ cho anh ấy.
Đừng nên gặp anh ấy lúc này và đừng nên nghe những lời nói cầu xin tha thứ. Một thời gian bạn sẽ biết sự kiên trì của anh ấy có được chấp nhận hay không. Nếu anh ấy thương bạn thật lòng, thì cho dù 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng hay 1 năm sẽ là thời gian cho bạn kiểm chứng, có nên đặt tình cảm vào anh ấy hay không? Đừng giận quá mất khôn, và đừng lấy làm hãnh diện vì mình không giống như anh.
Chúc bạn thật sự bình tâm. Hãy nhớ rằng xung quanh bạn, còn nhiều người đau khổ hơn bạn, nhưng họ vẫn chịu đựng và vẫn sống.
Thân ái,