Năm 17 tuổi, tôi yêu một bạn gái cùng trường, lẽo đẽo theo cô như hình với bóng. Tình yêu của chúng tôi rất trong sáng. Sau một năm quen biết, tôi mạnh dạn nói rằng sẽ cưới cô. Nghe thế, cô tuyên bố chấm dứt quan hệ.
Năm 20 tuổi, tôi lại yêu một bạn sinh viên trường bên cạnh. Cô ấy xinh đẹp lại hát hay. Ban nhạc của trường cô đi biểu diễn ở đâu là tôi có mặt ở đó. Thậm chí chúng tôi đã gần gũi nhau. Khi tôi đề nghị tiến tới hôn nhân, cô ấy cười nói: “Cứ ngủ với nhau là phải cưới à. Nếu thế thì em phải lấy chồng từ lâu rồi”. Sau đó, chúng tôi chia tay.
5 năm sau, tôi đánh liều yêu một cô 23 tuổi. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không tấn công ào ào mà cứ từ từ đến gần, kín đáo chăm sóc nàng. Dần dần, nàng cũng cảm nhận được tình yêu của tôi. Gia đình cũng giục tôi cưới vợ nhưng tôi lại không đủ dũng khí để cầu hôn. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Minh Thành (TP HCM)
Thành thân mến!
Để được chấp nhận lời cầu hôn, bạn phải có một số điều kiện nhất định như tình cảm hai người đều nồng thắm, đủ tuổi, đủ khả năng kinh tế. Hai lần cầu hôn trước, bạn còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn nên bạn gái cảm thấy không yên tâm.
Thời gian, địa điểm cầu hôn cũng rất quan trọng. Khi tâm trạng cô gái không vui mà bạn ngỏ lời thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Thời gian thích hợp nhất để đưa ra những lời đáng yêu như vậy là vào buổi tối, dưới ánh trăng dịu dàng, có hương hoa thoang thoảng, hoặc bên cánh đồng, bên dòng sông lúc hoàng hôn.
Hôn nhân là việc trọng đại của cả đời người nên cô gái trước khi chấp thuận cũng cần có thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Nam giới không được phép hành động vội vã, cưỡng ép. Thái độ khi cầu hôn phải tự nhiên, lời lẽ phải khéo léo, đừng cục mịch, thẳng thắn quá khiến cô gái khó chấp nhận.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)