Từ: Moonlight
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 8:07 SA
Gửi Bình!
Tôi nghĩ đến lúc này bạn đã đủ khả năng để quyết định cuộc sống riêng của mình, đàn ông mà không thể lựa chọn người mình yêu thì có còn là đàn ông không?
Bạn có rất nhiều cách để dần dần khiến bố mẹ và người mình yêu sát lại gần nhau hơn vì họ có chung một điểm: đều không thể sống thiếu bạn. Người yêu đang mang trong mình giọt máu của bạn, nếu bỏ rơi cô ấy bạn có chắc mình sẽ tìm được hạnh phúc với người khác không hay cuộc sống luôn dằn vặt, đau khổ vì chuyện cũ?
Bố mẹ nào sinh ra con cái mà chẳng có quyền và nghĩa vụ nuôi nấng, dạy dỗ, tuy nhiên có phải bố mẹ nào cũng đưa ra những quyết định đúng? Bố mẹ có chịu trách nhiệm cho cả đời bạn được không? Hãy làm theo con tim mình mách bảo để không phải hối tiếc. Mọi việc chưa ổn nghĩa là chưa phải cuối cùng.
Thời đại này không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Bạn hãy nghĩ ra cách dung hòa họ, có một số trường hợp bị phản đối họ vẫn đến với nhau sinh con và sống hạnh phúc. Thời điểm nào đó nhất định bố mẹ bạn sẽ nhận ra họ thật sai lầm nếu không chấp nhận con cái mình.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn để có được hạnh phúc trọn vẹn.