From: large_ocean
Sent: Friday, October 10, 2008 4:36 AM
Subject: ý kien phan hoi ve bài "Làm sao de huy hôn?"
Chào Thoa!
Tôi cũng trạc tuổi bạn. Đọc được tâm sự của bạn tôi muốn có một vài ý kiến cá nhân.
Điều đầu tiên tôi muốn nói đám cưới là một dịp trọng đại trong cuộc đời của con người. Và ai cũng muốn có được một đám cưới thật đẹp. Một đám cưới đẹp và hoàn thiện là đám cưới mả phải cả cô dâu và chú rể đều muốn tổ chức.
Trong trường hợp của bạn, bạn sợ rằng hủy hôn sẽ làm mất danh dự của gia đình mình. Đấy là suy nghĩ của một thời phong kiến cổ hủ lạc hậu khi mà chúng ta làm mọi việc để bảo vệ cái vẻ bên ngoài của chúng ta và gia đình, còn bên trong thì lại chưa chắc đã đúng như những gì nhìn thấy.
Chính những phong tục và cách suy nghĩ mang nặng tính cầu toàn và đôi khi ích kỷ (của các bậc cha mẹ) này đã làm mất đi hạnh phúc của nhiều người con gái, khiến họ cả đời phải sống với người mình không yêu và không mang lại hạnh phúc cho mình.
Chúng ta sống trên đời được quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, miễn là không làm sai điều gì hay làm hại người khác. Tại sao lại nghĩ rằng hủy hôn sẽ làm mất danh dự gia đình? Đó là chuyện riêng tư cá nhân của bạn cơ mà, bạn có quyền làm như thế để đảm bảo hạnh phúc cho cuộc sống của bản thân.
Và bạn cũng không cần phải chú ý đến những lời bàn tàn xôn xao nếu có của những người không hiểu chuyện xung quanh, những người không ở vào địa vị bạn để có thể hiểu tại sao bạn lại làm như vậy. Quyết định không làm đám cưới, bạn không làm điều gì sai hay có lỗi với bất kỳ ai, cho nên bạn có thể làm như vậy nếu thấy là cần thiết.
Tôi muốn nói thêm giả sử bạn cưới và sau này không có được cuộc sống hạnh phúc thì bố mẹ bạn sẽ buồn biết bao khi biết rằng vì “gia đình” mà bạn trở nên như vậy… Sự đánh đổi đó có xứng đáng và cần thiết không? Theo tôi là không cần thiết và cũng không xứng đáng.
Tóm lại theo tôi bạn đừng tự mang cái gông vào cổ cho mình. Hãy nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ bạn về quyết định của mình và tại sao bạn lại quyết định như vậy. Bạn mới 25 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian để xây dựng một tình cảm mới. Tôi tin những người biết suy nghĩ sẽ hiểu và ủng hộ cho quyết định không làm đám cưới của bạn.
Thân,