From: hanh luu
Sent: Tuesday, October 07, 2008 11:14 AM
Subject: phan hoi Lam sao de huy hon
Sĩ diện hão là 3 từ tôi muốn dành cho bạn. Hạnh phúc của bạn sao bạn không lo mà cứ lo cho sĩ diện của gia đình. Thử hỏi gia đình bạn sẽ như thế nào khi sau này bạn không được hạnh phúc? Tôi tin rằng chẳng có cha mẹ nào lại vì sợ mất danh dự để đẩy con cái của họ vào cuộc hôn nhân đã thấy bất hạnh trước mắt.
Hôn nhân là dựa trên tình yêu. Nếu đã không tôn trọng và xác định bạn không thể tha thứ. Anh ta không xứng đáng với bạn nữa thì bạn đừng vì bất cứ lý do gì để băn khoăn, lưỡng lự có nên tiếp tục lấy hay không?
Thời đại nào rồi mà bạn còn ở đó bắt anh ta đến hủy hôn, sao bạn không trình bày với gia đình và cùng qua nhà anh ta để hủy hôn?
Quên cái sĩ diện của bạn đi, vì vấn đề của bạn chẳng liên quan gì đến danh dự của bạn lẫn gia đình bạn à. Bạn sống cho bản thân và cho những người bạn yêu thương, thương yêu bạn chứ đâu phải sống để vừa lòng tất cả mọi người.
Lưu Thị Ngọc Hạnh