Ngày 30/6, lực lượng truy bắt nhận được tin Lê Thị Điệu (vợ Thọ) chuẩn bị giao tiền cho Lê Văn Dương (ở Đức Hòa, Long An) để tiếp tế cho Thọ. Ngay lập tức nhà Điệu bị giám sát. Sáng sớm hôm sau, Dương ra khỏi nhà Điệu, đi lòng vòng trong thành phố, rồi tới phía trước nhà hát Hòa Bình, nhận tiền từ tay Nguyễn Thị Thúy Anh (con gái Thọ). Sau đó Dương chạy xe theo ngả Âu Cơ, Trường Chinh ra QL 22 hướng về Tây Ninh. Trinh bám sát theo đến Củ Chi thì mất dấu vết.
Dấu vết về Thọ bặt tăm đến 22/7, thì trinh sát nhận được tin báo Điệu cùng con gái thứ là Nguyễn Thị Thúy Loan chuẩn bị đi thăm Thọ bằng xe buýt. Sự việc diễn ra đúng như vậy vào chiều hôm sau khi hai mẹ con Điệu đi ôtô xuống Củ Chi. Tới nơi họ lên 2 xe máy đi về huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Trinh sát chỉ bám theo được xe Loan, tới một căn nhà ở xã An Hòa. 20h10, việc kiểm tra hành chính ngôi nhà nghi vấn có chủ là Lê Thị Khắc được tiến hành, nhưng chỉ thấy hai mẹ con Điệu.
Lúc đầu, bà Điệu chỉ nhận mình là Lê Thị Hòa (tên cô em ruột), nhưng sau đã khai nhận ra mục đích chuyến đi của mình là gặp Thọ đang lẩn trốn ở đây. Hai người lái xe máy chở mẹ con Điệu là anh em Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Quốc Hội (con bà Khắc) đã 4 lần đưa đón người nhà tới thăm Thọ ở đây, và 3 lần ở nhà Lê Văn Có (Đức Hòa, Long An).
Việc lấy lời khai của Hội và Việt sau đó được tiến hành. Hội khai sau khi gặp vợ con, Thọ đã nhờ Hội chở tới nhà Nguyễn Minh Quế ở Trảng Bàng. Ở đây cả bọn nhậu đến sáng 24/7 rồi thuê ôtô cùng gia đình Quế về Châu Đốc. Tới nơi Thọ xuống xe biến mất.
Theo lời khai của các đối tượng, trên đường, Thọ gọi điện cho ai đó. Truy kích theo hướng này, trinh sát phát hiện điện thoại nhận cuộc gọi là của Huỳnh Ngọc Mai. Mai khai Thọ tới xin ở nhờ. Mai không chịu nên gửi gắm cho Đặng Văn Thương và Huỳnh Văn Đức tại huyện Tri Tôn, An Giang. Nhưng khi cảnh sát ập đến nhà hai đối tượng này thì Thọ đã thuê ôtô lộn về TP HCM. Theo chủ chiếc xe này, Thọ yêu cầu chạy tới cổng Bệnh viện Chợ Lớn, trên đường đi y nằm im băng ghế phía sau.
Cơ quan chức năng nhận định, sau loạt vây ráp này, tay chân của Thọ đã bị chặt gần hết. Vòng vây với kẻ bị truy nã đang được siết chặt.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)