Hôm nay ở công ty, các đồng nghiệp gọi em, tưởng được chọn một món quà trên sàn thương mại điện tử mà mình thích, ai ngờ mọi người mang em lên đó bán. Thế nên anh đến cứu em đi nha.
Em học tập, sống và làm việc tại Hà Nội được hơn mười năm, công việc khá thú vị với mức lương ổn định. Bây giờ, em thực sự muốn có gia đình nhỏ của riêng mình, nơi đó có anh và con của chúng ta. Khi đó, em chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm vì có bố con anh tranh nhau ôm mẹ.
Sống tự lập từ lâu nên em nấu ăn tạm ổn (em tự chấm điểm - cười), ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Sau này anh sẽ luôn ra đường với diện mạo tinh tươm, nụ cười hạnh phúc kể từ ngày có em - vợ của anh chăm sóc. Sau một ngày đi làm căng thẳng về, chỉ cần một nụ cười trên môi của em, một cái ôm từ phía sau của anh đã đủ xua tan mọi mệt mỏi rồi anh nhỉ. Em sẽ cố gắng yêu thương và kính trọng bố mẹ anh như anh từng làm với họ.
Anh ơi, hãy là người đàn ông chân thành, thẳng thắn, sống có trách nhiệm, cầu tiến, kinh tế ổn định, chưa từng lập gia đình và cùng làm việc tại Hà Nội để mình dễ tìm hiểu nhau hơn nhé. Anh cao chút vì em muốn có cảm giác được che chở khi đi bên anh. Hãy chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống, công việc nha. Có thể em không giúp gì được cho anh, nhưng em luôn sẵn sàng nghe và có thể cho anh một số lời khuyên thật khách quan và hữu ích thì sao? Anh sẽ cảm thấy thoải mái và bình yên khi bên em.
Chờ email của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ