Sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ nên đã tạo ra em - một cô gái hiền lành, nhân hậu và lúc nào cũng lạc quan, yêu đời.
Ngay từ nhỏ, em đã có mơ ước được đứng trên bục giảng. Ước mơ ấy lớn dần trong em theo năm tháng và bằng chính sự nỗ lực, cố gắng của mình, ngày hôm nay em đã hoàn thành được mơ ước đó. Em được các bạn nhỏ gọi với cái tên đầy trìu mến, yêu thương: cô giáo nhỏ của con.
Chắc anh đang thắc mắc tại sao mới 25 tuổi mà em lại đăng bài lên chuyên mục để tìm bạn phải không? Em xin giải đáp thắc mắc này của anh nhé: Sau khi học xong lớp 12, em học lên cao đẳng sư phạm. Môi trường sư phạm chẳng có nhiều bạn khác giới nên em cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu, kết bạn và tìm đối tượng cho mình. Học xong em lại tiếp tục đi làm và ngày nào cũng vùi đầu vào với lũ nhóc, bài vở, với những chị đồng nghiệp nên cơ hội ngày càng bị thu hẹp. Cũng được nhiều bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu vài đối tượng nhưng do em "nhát trai" quá nên bây giờ vẫn miệt mài trên con đường tìm kiếm anh – người mà em sẽ yêu thương và cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Em mong anh:
- Là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị "tổn thương" nhé (cười). Em giải thích chút nhé: Đàn ông ngoài sự mạnh mẽ, cũng nên biết cách trở nên dịu dàng và thể hiện sự mềm yếu của mình cho người phụ nữ mình yêu.
- Có học thức, uyên bác chút và nếu có sự nghiệp ổn định thì thật tốt.
- Anh hãy là người biết nhún nhường, xin lỗi đúng lúc và hài hước được không?
- Cao hơn em một cái đầu chắc cũng không khó khăn lắm anh nhỉ, anh cao từ 1,65 m đến 1,75 m nhé.
Chắc đọc đến đây anh cũng đang tự hỏi em có những điều kiện gì mà đòi hỏi mẫu người đàn ông gần như hiếm có như vậy. Em tin anh vẫn đang trốn em, chỉ có điều trốn hơi kỹ thôi. Gặp và nghe tiếng em gọi rồi thì hãy gửi email cho em nhé.
"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Em đây bé nhỏ cần anh yêu".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyên Hồng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam